Kính thưa cô Tâm Đan!
Cách đây 2 năm, người anh họ xa của cháu là Việt kiều cùng gia đình về thăm quê hương. Từ khi anh em gặp nhau, anh tỏ ra quý mến cháu và chăm sóc cháu hơn những người anh em khác.
Cháu trai(huyện Định Quán)
Kính thưa cô Tâm Đan!
Cách đây 2 năm, người anh họ xa của cháu là Việt kiều cùng gia đình về thăm quê hương. Từ khi anh em gặp nhau, anh tỏ ra quý mến cháu và chăm sóc cháu hơn những người anh em khác. Anh hay dẫn cháu đi chơi, bao ăn uống... và cho cháu tiền. Cháu không nhận, anh giận dỗi, ép cháu phải nhận. Mọi người thấy tình cảm đặc biệt anh dành cho cháu thì cũng chỉ nghĩ anh thích cháu vì hợp tính tình và kinh tế gia đình anh khá nên anh rộng rãi. Ban đầu cháu rất vô tư, chẳng nghĩ ngợi xa xôi gì nhưng dần thấy anh có những biểu hiện kỳ kỳ làm cháu thấy sao sao ấy (như cứ ôm cháu âu yếm, vuốt ve). Lúc đó cháu còn nhỏ, đang học lớp 8, còn anh hơn cháu 7 - 8 tuổi. Sau 1 tháng, anh trở lại Mỹ. Từ đó anh viết thư về cho cháu, bảo cháu tập gửi e-mail, chat để anh em trao đổi với nhau thường xuyên và nhanh chóng hơn. Cháu nghe lời và cũng thấy hay hay. Thỉnh thoảng anh gửi tiền về cho cháu, mỗi lần 50 USD, tổng cộng đến 250 USD rồi cô ạ. Cháu đưa hết cho mẹ, mẹ mua sắm áo quần và trang trải chuyện học hành cho cháu. Trong thư, nhiều lần anh nói là yêu cháu. Cháu không hiểu anh nói thế là như thế nào vì con trai với con trai ai lại nói yêu nhau hay đấy là cách biểu hiện bình thường của người lớn tuổi với người nhỏ tuổi hơn ở nước ngoài mà cháu không biết? Nhưng cô ơi, gần đây anh nói Tết này anh sẽ về Việt Nam và dự tính sẽ cùng cháu đi đâu, làm gì... Bây giờ cháu lớn hơn rồi, cháu nghe nói về bệnh đồng tính, về dân "gay" nên cháu cảm thấy ghê ghê và rất lo ngại ngày anh ấy trở về, ngại gặp mặt anh... mặc dù cháu biết cháu không thể lẩn tránh. Cháu như mắc nợ anh rồi, bây giờ cháu phải làm sao hả cô? Mong cô giúp cháu. Cảm ơn cô.
Cháu trai (huyện Định Quán)
Cháu trai thân mến!
Những lo ngại của cháu là có cơ sở nhưng chuẩn bị trước tinh thần và hướng giải quyết thì cháu sẽ chủ động được trong mối quan hệ với anh ấy.
Theo cô, trước hết cháu nên tỏ rõ thái độ, tình cảm của mình qua những lá thư điện tử gửi anh ấy. Ví dụ: chỉ muốn anh đối xử như những người anh em khác, từ chối không nhận thêm quà hoặc tiền anh ấy gửi vì như thế rất bất tiện, cháu lên cấp 3 rồi bận rộn chuyện học hành nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi ... Và, cháu cũng nên hạn chế chuyện chat, e-mail với anh ấy nói riêng và đừng lang thang trên mạng, "gặp" những người như anh ấy nói chung. Cố gắng tiếp cận những thông tin lành mạnh để tâm hồn mình trong sáng, khỏe khoắn.
Cháu có thể kể sơ qua với mẹ về sự chăm sóc quá mức của anh ấy với mình và những lo ngại của bản thân để mẹ chuẩn bị sẵn tiền bạc, có thể chưa đầy đủ số tiền anh ấy cho, khi anh ấy về mẹ tìm lý do thật tế nhị trả lại anh ấy. Từ suy nghĩ đến hành động cháu cần dứt khoát nhưng tế nhị để tránh làm tổn thương anh ấy. Rất may anh ấy ở xa và thực tế cũng chưa "có gì" với cháu.
Mong cháu sáng suốt để nhận biết đúng - sai, cứng rắn để giữ được mình. Chúc cháu học giỏi, có những ước mơ đẹp.
Tâm Đan





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)





