Cô Tâm Đan kính mến!
Con là một đứa con bất hiếu, làm cho gia đình buồn phiền, lo lắng vì con rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, con luôn được cha mẹ, anh chị yêu thương, cho ăn học đàng hoàng. Nhưng cô ơi, mới hết lớp 9 con không chịu học nữa, theo bạn bè đi làm, cha mẹ anh chị nói thế nào con cũng không nghe. Suốt mấy năm đi làm như vậy, con vẫn là một đứa con ngoan.
(Con xin giấu tên)
Cô Tâm Đan kính mến!
Con là một đứa con bất hiếu, làm cho gia đình buồn phiền, lo lắng vì con rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, con luôn được cha mẹ, anh chị yêu thương, cho ăn học đàng hoàng. Nhưng cô ơi, mới hết lớp 9 con không chịu học nữa, theo bạn bè đi làm, cha mẹ anh chị nói thế nào con cũng không nghe. Suốt mấy năm đi làm như vậy, con vẫn là một đứa con ngoan. Tự nhiên thời gian gần đây con thay đổi tính tình, con thấy buồn quá, thích đi chơi, bỏ cả việc làm, tới hết nhà bạn này đến nhà bạn khác mấy ngày liền, gia đình phải đi tìm. Khi con về, anh Hai con đánh con, con giận vì từ bé đến nay con chưa bị ai đánh bao giờ. Sau chuyện này con rất buồn, vì mọi người cho rằng con gái đi hoang là hư hỏng nên cứ khuyên con "dù có thế nào đi chăng nữa gia đình cũng tha thứ" làm con rất tự ái. Con chỉ đi chơi nhà bạn gái, tâm sự cho đỡ buồn và tiêu xài bằng tiền con gom góp được từ hồi đi làm chứ có gì bậy bạ đâu mà mọi người nói con vậy. Con rất buồn và đã bỏ việc nên ở nhà chơi không càng buồn, có lần buồn quá con ra quán nhậu. Con biết con gái mà nhậu là không hay nhưng con không biết làm sao cho hết buồn. Cô ơi, con có phải là đứa con gái hư, là đồ bỏ không? Con không hiểu sao con lại như thế này. Con phải làm gì để trở lại cuộc sống vui vẻ như xưa, được gia đình tin yêu như xưa đây? Con mong cô giúp con một lời khuyên.
(Con xin giấu tên)
Cháu gái thân mến!
Có vẻ như nguyên nhân việc "nổi loạn" của cháu không chỉ đơn giản là tự nhiên thích đi chơi, bỏ cả việc làm. Tuy cháu không kể ra nhưng cô nghĩ cháu có vấn đề vướng mắc nào đó trong chuyện tình cảm nên rất nhiều lần cháu nhắc đến nỗi buồn. Có lẽ nỗi buồn khá sâu sắc nên cháu rất cần bạn bè chia sẻ và nỗi buồn đó làm thay đổi cả nếp sống bình thường, tính tình của cháu. Nếu suy đoán của cô là đúng thì cô sẽ góp ý cả vấn đề đó nữa, còn không thì cháu cứ bỏ qua ý này. Được chứ?
Cô thấy cháu đã nhận thức được những dại dột của mình và hiểu rõ tình yêu thương của gia đình với mình nhưng vẫn bị nỗi buồn chi phối nên trong hành động lại vô tình chuyển hướng sang sai lầm mới: nhậu. Cháu có những lỗi lầm nhưng không đến mức như cháu tự kết tội mình là "đứa con gái hư, đồ bỏ đi", tuổi trẻ thường bồng bột như vậy đấy. Để trở lại cuộc sống "như xưa" mà cháu mong muốn, cô nghĩ không quá khó đâu. Trước hết, cháu cần kiếm việc làm. "Nhàn cư vi bất thiện", cháu cũng đã thấm thía điều này rồi. Có thể công việc mới chưa phù hợp nhưng cứ làm rồi tính sau. Công việc sẽ cuốn hút thời gian của cháu và cho cháu niềm vui. Sau nữa, cháu cố gắng quên chuyện buồn vừa qua, coi nó như sự thử thách lòng can đảm của mình. Vượt lên được nỗi buồn, ấy là ta đã mạnh dạn hơn, cứng cáp hơn. Thời gian sau nghĩ lại chuyện hôm nay, có thể cháu sẽ bật cười vì sự ngốc nghếch của mình cũng nên. Cháu đừng tự ái với gia đình nữa, mọi người khuyên cháu như thế là thực sự yêu thương cháu. Tự cháu gây nên sự hiểu lầm nhưng cháu còn nhiều cơ hội để chứng minh sự trong sáng của mình. Chứng minh bằng lối sống lành mạnh, bằng thời gian. Cô tin gia đình sẽ hiểu cháu, luôn mở rộng vòng tay yêu thương cháu. Gần gũi, quan tâm, chăm sóc mọi người thân yêu, ruột thịt cháu sẽ thấy tình cảm gia đình thật thiêng liêng, thật quý giá, cho cháu nhiều sức mạnh không gì so sánh được mà trước đây do vô tình cháu chưa nhận ra. Và sống như thế, cháu sẽ đạt được ước muốn của mình. Cháu cứ thử mà xem!
Chúc cháu thành công
Tâm Đan
![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778251349_20260508214250.jpeg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)





