Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cọc có tìm trâu?

09:10, 26/10/2005

Cô Tâm Đan kính mến! Con năm nay 28 tuổi. Các anh chị cùng phòng cứ ghép đôi con với một anh đồng nghiệp hơn con 5 tuổi. Tính anh hiền lành, kín đáo, ít tâm sự chuyện riêng với ai. Tính con cũng nhát. Làm chung với nhau 3-4 năm rồi nên mặc dù không dám nói chuyện riêng với nhau nhưng chúng con vẫn thầm hiểu tình cảm dành cho nhau. Có lần, khi không có mặt con ở phòng, một chị nói với anh về con, anh chỉ cười, nói không biết con có chịu không, anh nghèo, cha mẹ ở quê, nhà cửa riêng không có...
Th. Th (Biên Hòa)

Cô Tâm Đan kính mến!

Con năm nay 28 tuổi. Các anh chị cùng phòng cứ ghép đôi con với một anh đồng nghiệp hơn con 5 tuổi. Tính anh hiền lành, kín đáo, ít tâm sự chuyện riêng với ai. Tính con cũng nhát. Làm chung với nhau 3-4 năm rồi nên mặc dù không dám  nói chuyện riêng với nhau nhưng chúng con vẫn thầm hiểu tình cảm dành cho nhau. Có lần, khi không có mặt con ở phòng, một chị nói với anh về con, anh chỉ cười, nói không biết con có chịu không, anh nghèo, cha mẹ ở quê, nhà cửa riêng không có... Chị bảo anh là con trai, phải mạnh dạn lên, chủ động "tấn công" là được vì thấy con có vẻ mến anh, còn nhà cửa thì cùng nhau xây dựng. Chị kể lại cho con nghe nhưng sau đó con vẫn thấy anh im lặng. Trong công việc, anh hay giúp đỡ mọi người rất tận tình nhưng khi chỉ có hai đứa trong phòng, con nhờ anh giúp thì anh có vẻ ngại đến gần. Nhiều người con trai để ý đến con, có người thông qua gia đình đặt thẳng vấn đề cưới hỏi, ba mẹ con ưng ý một anh và giục con quyết định. Thú thật với cô, sao con chỉ có cảm tình đặc biệt với anh L. (người con có cảm tình) thôi nhưng anh lại chẳng nói gì với con cả. Bạn con bảo rủ anh đi chơi, uống nước hoặc đến nhà cho biết mà con ngại quá, chỉ sợ như vậy hóa ra "cọc tìm trâu"...  Nhỡ anh coi thường mình thì chết. Bây giờ con chẳng biết làm thế nào để biết được tình cảm thực của anh. Mà cứ kéo dài tình trạng này thì con thấy thật khó cư xử. Con cũng lớn tuổi rồi, ba mẹ gặng hỏi hoài, con thật khó trả lời. Mong cô góp ý cho con nhé. Cảm ơn cô.

Th. Th (Biên Hòa)

Th. Th. thân mến!

Thư cháu viết quá ngắn gọn, cô không hình dung nổi cơ sở nào khiến cháu khẳng định được "hai người thầm hiểu tình cảm dành cho nhau". Như vậy có 2 khả năng:

- Hoặc mới chỉ có tình cảm từ phía cháu (mà người ta thường gọi là tình yêu đơn phương) còn phía anh ấy,  cháu đã hiểu lầm.

- Hoặc cả hai người có tình cảm thực với nhau nhưng vì một lý do nào đấy như nhút nhát, mặc cảm gia đình nghèo... mà L. không dám bộc lộ với cháu chăng?         

Ở khả năng nào, theo cô, cháu cũng cần xác định rõ tình cảm thực của L. Bằng cách nào?... Đấy là điều chúng ta cần bàn lúc này.

Cháu có thuận lợi là hai người làm cùng phòng, lại được các anh chị cùng phòng vun vào. Vậy trước hết cháu nhờ anh chị nào đó mà cháu thật tin cậy làm trung gian. Cháu tâm sự với anh (chị) ấy tình cảm của mình và những băn khoăn về L, nhờ anh (chị) ấy tìm hiểu xem hoàn cảnh L như thế nào, ý tứ L ra sao... Nếu ở khả năng 1 thì thôi, chờ đợi trong vô vọng làm gì. Cháu nên hướng sự quan tâm của mình vào đối tượng khác. Nhưng nếu quả thực L có  tình ý với cháu (khả năng 2) thì cháu cứ mạnh dạn bộc lộ tình cảm của mình rõ hơn như bạn cháu góp ý mà không sợ mang tiếng "cọc tìm trâu". Cháu "giúp" L đủ can đảm chiến thắng sự nhút nhát để bộc lộ mình. Ông bà ta xưa cũng đã dạy rằng " Trai khôn tìm vợ, gái ngoan chọn chồng" huống chi ở thời đại ngày nay. Tất nhiên, dù có ở thế "chủ động" đi chăng nữa thì con gái bao giờ cũng phải kín đáo, tế nhị. Nghĩa là chủ động kiểu con gái. Bên cạnh đó, cháu nhờ anh (chị) thân gợi ý, tạo điều kiện thật tự nhiên để hai người có thể gặp gỡ, đi chơi với nhau. Lúc đầu là một nhóm, sau mọi người tế nhị rút lui chẳng hạn. Cháu cần hiểu về L càng nhiều càng tốt vì làm chung nhiều năm nhưng có thể vẫn không hiểu nhau, nhất là ở lĩnh vực tình cảm.

Chúc cháu sáng suốt và mạnh mẽ.

Tâm Đan

Tin xem nhiều