Cô Tâm Đan kính mến!
Có lẽ bây giờ chỉ có cô mới giúp cháu gỡ nổi mối tơ vò này. Cháu xin kể để cô hay nhé:
Cháu và L yêu nhau đã 3 năm, từ khi chúng cháu còn là học sinh học nghề. Hai năm cùng học, nhà lại gần nhau nên tình yêu của chúng cháu nồng thắm lắm...
T. T.T. L (Biên Hòa)
Trước hết cô xin cảm ơn tình cảm mà T.L dành cho cô, tiếp đến là cô giúp cháu gỡ rối nhé.
Cháu viết, trong thời gian hai năm cùng học, tình yêu của các cháu nồng thắm lắm. Cô không rõ sự nồng thắm ấy đã được biểu hiện như thế nào nhưng những gì mà cháu kể về L qua một năm xa cách, cô thấy không hẳn như cháu đánh giá. Này nhé, khi cháu chuẩn bị vào
Về kế hoạch dịp 30-4, theo cô, cháu cứ thực hiện, cách nào cũng được nhưng tốt nhất là gặp trực tiếp. Gặp nhau, cháu mạnh dạn tâm sự với L tất cả tình cảm, nghĩ suy của cháu. Có sao nói vậy, không cần cô chỉ vẽ cho đâu. Từ thái độ của L, cháu có thể cảm nhận được độ nồng thắm trong tình yêu của L với cháu đến đâu. Lúc đó, cháu sẽ thấy nên xin làm cùng chỗ L hay không.
Cô mong cháu tỉnh táo để nhìn nhận cho đúng thực trạng tình yêu của mình. Chúc cháu may mắn.
Tâm Đan











