Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trọn một đời vì Đảng, vì dân

08:09, 02/09/2009

Mặc dù đã 81 tuổi đời, gần 63 năm tuổi Đảng nhưng ông Nguyễn Hạnh (ngụ tại, KP5, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi để an nhàn tuổi già. Đối với ông, còn sức là còn làm việc.

Mặc dù đã 81 tuổi đời, gần 63 năm tuổi Đảng nhưng ông Nguyễn Hạnh (ngụ tại, KP5, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi để an nhàn tuổi già. Đối với ông, còn sức là còn làm việc.

 

* 3 Lần được gặp Bác Hồ

 

Tháng 8-1945, ông Nguyễn Hạnh khi ấy vừa tròn 17 tuổi đã thoát ly gia đình đi kháng chiến, tham gia tại Đoàn Thanh niên cứu quốc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Thủ Biên (Đồng Nai ngày nay) và được tổ chức phân công làm Bí thư Huyện đoàn. Đến năm 1951, ông nhập ngũ vào bộ đội. Sau một thời gian huấn luyện, năm 1954, ông được chuyển ra Bắc tập kết. Chính trong những năm tháng chiến đấu tại miền Bắc, ông đã vinh dự 3 lần được gặp Bác Hồ.

 

Nhớ lại lần đầu gặp Bác, ông Nguyễn Hạnh kể: "Khi ấy đơn vị tôi đóng quân tại sân bay Bạch Mai (Hà Nội). Một buổi trưa năm 1954, khi cả đơn vị đang nghỉ trưa, bỗng có tiếng hô to: "Bác Hồ, Bác Hồ"... Cả đơn vị náo nhiệt, tất cả chạy ùa ra đón Bác. Được gặp Bác, nhiều người quá xúc động; riêng tôi đứng lặng người vì sung sướng. Bác đã đi thăm nơi ăn, nghỉ... của đơn vị".

 

"Lần thứ hai gặp Bác, tôi được đơn vị bố trí cho đứng hàng đầu. Khi Bác xuất hiện, Bác đã đi thẳng đến chỗ chúng tôi và hỏi: "Có phải đơn vị Nam bộ không?" - "Dạ phải ạ", chúng tôi đồng thanh đáp. Bác hỏi tiếp: "Các cháu có khỏe không?"... rồi Bác trìu mến nhìn chúng tôi, hỏi tiếp: "Các cháu đi tập kết ra Bắc bằng tàu ta hay tàu địch?". Anh em trả lời: "Thưa Bác bằng tàu địch ạ". Bác cười và nói: "Thắng lợi của ta đấy!". Cuối cùng, Bác dặn dò mọi người: "Nam, Bắc phải đoàn kết; anh em phải đoàn kết".

"Lần thứ ba gặp Bác, đơn vị Nam bộ vẫn được tổ chức cho đứng hàng đầu, giữa khán đài. Tôi tiếp tục có điều kiện được nhìn Bác rõ hơn. Lần ấy, Bác dạy chúng tôi rằng: "Làm nhiệm vụ nào, công tác nào, nếu hoàn thành cũng đều vinh quang như nhau". Bác dẫn chứng như chiếc đồng hồ có nhiều bộ phận cấu tạo nên cho ta biết giờ; mặt đồng hồ có cây kim, con số, nhưng để nó chạy được phải có cái máy bên trong. Nếu ai cũng muốn ở mặt tiền đồng hồ cũng như chỉ muốn nhận phần thuận lợi, dễ dàng về mình thì công việc của cách mạng không thể thành công".

 

* Thấm nhuần lời Bác dạy

 

Những lời dạy bảo ân cần, giản dị nhưng thật sâu sắc của Người luôn được ông Hạnh ghi nhớ và làm theo. Dù ở cương vị nào, ông cũng tâm niệm làm thật tốt; luôn sẵn sàng nhận bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi đâu khi Đảng phân công.

 

Vào năm 1974, khi cả 4 người con đều còn nhỏ (lúc này gia đình ông đang sống ở miền Bắc), nhưng ông vẫn tình nguyện đi B, vào Nam đánh Mỹ. Sau khi đất nước giải phóng, ông được điều về Sở Nông lâm khu Đông Nam bộ, làm Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Sở. Đến năm 1990, ông về nghỉ hưu ở tuổi 62 và chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ khu phố 5, phường Thống Nhất. Cũng ngay trong năm đó, Chi bộ khu phố 5 tiến hành đại hội, ông được bầu làm Bí thư chi bộ. Liên tục từ đó đến nay, ông Hạnh đã có 19 năm làm Bí thư Chi bộ khu phố 5. Ngoài ra, ông còn có 12 năm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phường Thống Nhất, gần 13 năm làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) phường.

 

Với vai trò là Chủ tịch Hội NCT, ông đã cùng Ban thường trực Hội luôn quan tâm hướng dẫn các cơ sở tổ chức mừng thọ và thăm hỏi, động viên các hội viên khi đau ốm; mỗi năm tổ chức hai lần khám bệnh miễn phí cho các cụ già neo đơn.

 

Đối với nhiệm vụ của một Bí thư chi bộ, việc mà ông Hạnh đã làm để đem lại ý nghĩa cho nhân dân nhất, phải kể đến việc xây dựng đường điện hạ thế cho dân. Ông Hạnh cho biết, mặc dù là một phường nội ô, nhưng trước đây khu phố 5 không có đường điện lưới quốc gia. Cả khu phố chỉ có 5 hộ mắc được đường điện riêng, còn lại ai muốn dùng điện phải mắc nhờ nhà người khác với giá 4,5 ngàn đồng/kW. Trước tình hình đó, ông đã lãnh đạo chi bộ đưa ra một nghị quyết chuyên đề về xây dựng đường điện hạ thế cho dân. Kết quả là một đường điện với kinh phí 500 triệu đồng, do nhân dân đóng góp, đã được xây dựng xong vào cuối năm 2002. Nhờ đó, người dân ngày nay đã được dùng điện lưới quốc gia. Không những thế, người dân khu phố ông còn đóng góp kinh phí để bê-tông hóa được 18/19 con hẻm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong nhân dân. Khu phố 5 được tỉnh công nhận là khu phố văn hóa 5 năm liền (2003-2008). Riêng Chi bộ khu phố 5 liên tục gần 20 năm qua được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

Với những đóng góp tích cực, ông Nguyễn Hạnh đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng. Song đối với ông, ý nghĩa hơn cả là đã giữ trọn lời thề với Đảng, trọn đời vì nước, vì dân và làm đúng những lời Bác dặn.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều