Tối nay 1-9, 80 điển hình tập thể và cá nhân được bình chọn, giới thiệu từ 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh sẽ được tuyên dương "Điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009", ngay trong lễ kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh và 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.
Tối nay 1-9, 80 điển hình tập thể và cá nhân được bình chọn, giới thiệu từ 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh sẽ được tuyên dương "Điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009", ngay trong lễ kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh và 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.
Với các điển hình này, việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là điều gì lớn lao, xa xôi, trừu tượng, mà đó là những công việc bình dị, gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt, công việc thường nhật của mỗi người. Dưới đây là 2 điển hình trong số đó.
* Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái
Chị Nguyễn Thị Là (SN 1961), Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Bình (huyện Long Thành), cho biết: "Khi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai ở xã, chúng tôi đã phát động các ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã đăng ký hưởng ứng và thực hành tiết kiệm theo lời Bác dạy. Bản thân tôi về vận động gia đình nuôi heo đất, phần để đề phòng những lúc khó khăn, nhưng quan trọng hơn là từ đây tôi có thể giúp đỡ, chia sẻ bà con chòm xóm những lúc họ ốm đau, cần đến mình. Những đồng tiền gia đình tôi tiết kiệm được còn dùng vào việc mua sách vở cho con em hội viên nghèo mỗi khi tới mùa tựu trường. Đến nay, quỹ tiết kiệm của gia đình đã chi 7 triệu đồng để làm những việc nói trên".
Với đặc điểm là xã có đông đồng bào dân tộc Chơ Ro sinh sống, đời sống của đồng bào khó khăn, hầu hết chị em ở đây không biết chữ, chị Là đã bàn bạc cùng chính quyền xã mở lớp xóa mù chữ cho bà con. Một lần nữa, chị Là lại dùng số tiền tiết kiệm của gia đình để mua sách vở cho bà con học và trực tiếp đứng lớp.
Chị Là còn tích cực tìm kiếm và tạo việc làm cho phụ nữ trong xã. Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã thành lập được 2 tổ may vải vụn, 3 tổ bóc tách hạt điều với hàng trăm phụ nữ tham gia. Ngoài ra, chị còn là một hòa giải viên, giúp nhiều gia đình tránh sự tan vỡ.
* Hạnh phúc được phục vụ nhân dân
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha là liệt sĩ, mẹ là đảng viên lão thành, ngay từ nhỏ, Nguyễn Văn Phương (SN 1970) đã mong lớn lên được tiếp nối con đường của cha mẹ.
Khi được phân công làm cán bộ thương binh - xã hội xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch), anh Phương đã lên kế hoạch cho mình: đi đến tất cả 400 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của mỗi người, từ đó có kiến nghị với các cấp, giải quyết kịp thời những chế độ, chính sách cho họ. Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch đó không phải chuyện dễ, vì 400 hộ nằm rải rác trên địa bàn xã nên việc tiếp cận và thăm hỏi rất khó khăn. Nhưng với quyết tâm của một đảng viên, một cán bộ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, anh đã không bỏ sót hộ nào.
Điển hình là trường hợp của mẹ Đặng Thị Phương (ấp Đất Mới). Mẹ có hai con là liệt sĩ, hiện mẹ sống với một người con trai, nhưng anh này thường xuyên đi làm xa nhà. Nhiều hôm đến thăm mẹ, nhìn cảnh mẹ cầm cây đèn dầu lần dò từng bước đi trong đêm tối, Phương quyết tâm phải đưa được điện lưới quốc gia về cho mẹ... Thế là anh xin ý kiến của Đảng ủy xã và đi vận động mọi người đóng góp, hỗ trợ đường dây... Nhờ đó, Tết năm 2008, nhà mẹ Phương đã có điện thắp sáng.
Trong vấn đề lập hồ sơ, giải quyết các chế độ chính sách cho nhân dân, Phương đã không để đối tượng nào phải đi lại nhiều lần hoặc chờ đợi lâu. Với những hồ sơ bị sai sót, Phương trực tiếp xuống tận nhà dân, hướng dẫn để mọi người làm lại.
Dương An
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)








