Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện ở cơ sở
Cảm thông và chia sẻ

09:09, 24/09/2009

Mỗi khi người dân trong khu phố có chuyện "lình sình" là ông Trần Văn Năm, Trưởng khu phố 4, phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) lại tất tả đi hòa giải. Chính sự có mặt kịp thời của ông mà nhiều gia đình, trong đó có gia đình anh B. tránh được tình cảnh đổ vỡ.

Mỗi khi người dân trong khu phố có chuyện "lình sình" là ông Trần Văn Năm, Trưởng khu phố 4, phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) lại tất tả đi hòa giải. Chính sự có mặt kịp thời của ông mà nhiều gia đình, trong đó có gia đình anh B. tránh được tình cảnh đổ vỡ.

 

Ông Năm kể: "Anh B. và chị U. cứ tới nửa đêm là cãi nhau, làm mất giấc ngủ của bà con hàng xóm. Trước tình hình đó, chúng tôi mời cả hai đến văn phòng khu phố làm việc. Tại đây, anh B. trình bày nguyên nhân anh gây sự với vợ là do chị U. và con riêng coi thường anh. Từ ngày anh làm ăn thất bại, 2 mẹ con chị U. luôn nặng lời nhiếc mắng anh và đòi đuổi anh ra khỏi nhà. Lúc anh B. còn công ăn việc làm, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Từ khi bị đuổi việc, anh B. không làm ra tiền, lại thường say xỉn nên bị vợ chê, đòi ly dị. Hiểu được nguyên nhân bất hòa của gia đình họ, chúng tôi một mặt động viên anh B. cố gắng "tìm cách làm lại cuộc đời", tự tìm cho mình một công việc phù hợp để có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Phần chị U., chúng tôi khuyên giải: trong cuộc sống đừng vì nặng vật chất mà mất nghĩa vợ chồng. Cuối cùng, cả hai đều nhận ra sai trái và điều chỉnh hành vi của mình. Nay anh B. đã có việc làm, chị U. thì bỏ thói chua ngoa với chồng".

 

Ông lấy quan điểm tình làng nghĩa xóm "tối lửa, tắt đèn" có nhau theo thói quen hành xử của người dân Tân Vạn làm phương châm hòa giải. Do đó, khi gặp mâu thuẫn, rắc rối là ông Năm gắn với việc làm từ thiện của ông Tư, chị Ba, thím Sáu cho gạo, tiền, đất cho người nghèo, neo đơn để động viên "đương sự". Ông kể: "Chị N. do làm ăn thất bại phải bán nhà trả nợ. Sau đó, gia đình chị N. phải dọn về tiệm cắt tóc trước cửa nhà bà T. để tá túc. Thấy vậy, bà T. viết đơn thưa chị N. Qua xác minh, chúng tôi nhận thấy, đất chị N. làm tiệm hớt tóc là đất vỉa hè, thuộc đất công, tiệm hớt tóc của gia đình chị không lấn sang đất nhà bà T. mà chỉ nằm trước nhà bà T . Bà T. cho rằng chị N. không những lấn đất của bà mà còn chiếm đất vỉa hè làm nhà ở là vi phạm, ảnh hưởng mỹ quan chung. Chúng tôi đồng ý với ý kiến phản ánh của bà T., nhưng vì không còn nơi ở nào khác nên việc làm của chị N. cần sự chia sẻ của bà T. và bà con trong khu phố. Bà T. đồng ý theo hướng giải thích của chúng tôi. Đùng một cái khi chị N. lại đặt bồn nước phía trên nóc tiệm thì bị bà T. kiện. Chúng tôi lại hòa giải đôi bên, cho bà T. hiểu nếu không có nơi chứa nước sinh hoạt thì gia đình chị N. sẽ sống ra sao, sự khốn khó của gia đình chị N. hiện rất cần được xã hội, cộng đồng cưu mang, chia sẻ. Hiểu chuyện, bà T. xin rút đơn kiện và đồng ý cho chị N. làm bồn chứa nước. Sau đó, bà thường xuyên qua lại thăm hỏi, động viên gia đình chị N.".

 

Đó chỉ là hai trong tổng số hàng chục vụ việc mà ông Trần Văn Năm cùng với các thành viên trong Ban hòa giải khu phố 4 đã hòa giải thành.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều