"Đã là một đảng viên thì dù ở bất cứ tuổi nào cũng cống hiến sức mình cho địa phương, cho đất nước"- đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Lợt - một đảng viên lão thành được 62 năm tuổi Đảng.
"Đã là một đảng viên thì dù ở bất cứ tuổi nào cũng cống hiến sức mình cho địa phương, cho đất nước"- đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Lợt - một đảng viên lão thành được 62 năm tuổi Đảng.
Ở tổ 5, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tâm (TX.Long Khánh), bà con vẫn gọi ông với cái tên thân mật là ông Tư. Trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ của ông, những tấm huân chương, bằng khen được đặt ở vị trí rất trang trọng. Vừa nhìn những tấm huân chương, những bằng khen ấy, người cán bộ cách mạng lão thành vừa say sưa kể về cuộc đời cách mạng cho chúng tôi nghe. Ông như trẻ lại, như sống lại một thời oanh liệt của tuổi thanh xuân với trái tim rực lửa cách mạng.
Năm 1945, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Nguyễn Văn Lợt đã lên đường tham gia quân đội. Sau khi đất nước giải phóng ông trở về với địa phương, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế tại quê nhà, bằng lòng nhiệt thành của một đảng viên đảng Cộng sản được trui rèn trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Với ông "ra đi là để trở về", khi trở về với cuộc sống đời thường thì vẫn không quản tuổi cao sức yếu, sẵn sàng tham gia tích cực các phong trào ở địa phương. Tiêu biểu là ông đã từng làm tổ trưởng tổ nhân dân số 5 ấp Nông Doanh. Với hình ảnh ông tổ trưởng trên 60 tuổi, hàng đêm dẫn đầu nhóm đi tuần tra giữ yên bình cho xóm ấp.
Lấy phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", bản thân ông và gia đình luôn đi đầu trong các cuộc vận động nhân dân thực hiện theo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra, tích cực trong công tác tự phê và phê bình, giới thiệu cho Đảng các quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp. Ông cũng luôn động viên, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn chăm lo sản xuất, ổn định kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa... Ngoài ra, ông Tư còn là một hội viên tích cực, năng nổ của các câu lạc bộ của xã , như: câu lạc bộ hưu trí, IPM, người cao tuổi... để rồi thông qua những lần sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng, ông cùng những đồng đội xưa được gặp gỡ, ôn lại truyền thống, cùng nhau chia sẻ, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm để công tác xây dựng Đảng ở cơ sở ngày càng tốt hơn.
Thời gian còn lại ông Tư dành cho gia đình nhỏ của mình. Ông cùng vợ và các con chăm lo cho mảnh vườn nhỏ, cũng là nguồn thu nhập chính của người cán bộ hưu trí. Với sự quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh, với tình cảm thân thiết, gần gũi xóm giềng đó là lý do khi nhắc đến ông Tư mọi người đều tin yêu và quý mến.
Với sự cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, với bầu nhiệt huyết của một đảng viên gương mẫu, ông Nguyễn Văn Lợt đã được Nhà nước trao tặng nhiều huân chương, bằng khen. Chính tấm gương sáng của người đảng viên lão thành này đã góp phần tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng của người dân, khẳng định lòng tin của dân đối với Đảng.
Nguyễn Trang

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 11-5-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/untitled-1_20260511055729.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)










