
Ban đầu, một số người yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử nơi đây tụ tập lại với nhau hát cho vui. Rồi họ thành lập hẳn một câu lạc bộ (CLB), thu hút nhiều thành viên trong xã tham gia. Những người ở nơi khác cũng kéo về đây sinh hoạt. Đơn giản là họ có chung một niềm đam mê.
Ban đầu, một số người yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử nơi đây tụ tập lại với nhau hát cho vui. Rồi họ thành lập hẳn một câu lạc bộ (CLB), thu hút nhiều thành viên trong xã tham gia. Những người ở nơi khác cũng kéo về đây sinh hoạt. Đơn giản là họ có chung một niềm đam mê.
* Hát với tất cả niềm đam mê
7 giờ tối, có mặt tại CLB đờn ca tài tử xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa), chúng tôi cảm nhận được không khí ở đây thật nhộn nhịp, ấm cúng. Mọi người ai nấy đều ngồi hướng mắt về sân khấu rộng chừng 20m2, dù vẫn còn đến nửa giờ nữa buổi diễn của các "nghệ sĩ nghiệp dư" mới bắt đầu. Phía trên sân khấu chỉ có hai nhạc công: người chơi ghi ta phím lõm, người chơi đờn kìm.
Đúng 7 giờ 30 tối, từ phía dưới, một cô gái với trang phục áo dài bước lên sân khấu giới thiệu 4 câu vọng cổ bài Mùa hoa anh đào do một thành viên CLB trình diễn, tiếp đến là bài Sầu vương lý nhạc (5 câu) của một người tên Thắng ở mãi bên Bình Dương qua đây góp vui. Khi cô MC giới thiệu xong, không khí nơi đây bỗng chùng xuống, ai nấy đều tập trung lắng nghe từng câu vọng cổ. Cho đến khi người biểu diễn trên sân khấu kết thúc câu vọng cổ, tiếng vỗ tay của khán giả phía dưới mới làm cho không khí sôi động trở lại.
Trong số 20 bản tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử thì những người đến ca ở đây thường chọn điệu phụng hoàng, nam ai hoặc tứ xàng xê. Bởi họ đều là dân nghiệp dư, ca hát vì niềm đam mê và chưa ai có chuyên môn hướng dẫn cụ thể. Chủ yếu người này học được vài câu, hát thấy hay rồi chỉ lại cho người khác hát theo. Những bài ca được chọn hát ở CLB chủ yếu là những bài về tình yêu quê hương đất nước, cha mẹ, sự trắc trở của tình yêu đôi lứa, như: Dòng sông quê em (Ngọc Mỹ - Hoàng Vĩnh trình bày), Tình sử Huyền Trân (Ca Linh), Nhớ cha trong mùa phượng đỏ (Văn Em), Đồng Nai biết mấy tự hào (Năm Vĩnh)...
Dù là nghiệp dư nhưng mỗi khi có biểu diễn thì khán giả đến xem cũng rất đông. Cô Võ Kim Khánh, nhà ở ấp 1, cho biết: "Tối nào ở đây có ca cổ là tôi cũng đến xem. Nhiều lúc tôi còn dẫn thêm mấy đứa cháu đi cùng cho vui. Dù họ ca không hay như ở trong ti vi, nhưng khi đến đây tôi được nghe những câu vọng cổ, thích lắm!".
* Giữ lửa
Hầu hết các thành viên của CLB đến từ khắp nơi trong xã thuộc đủ thành phần xã hội và ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Bên cạnh đó, còn có một số người ở xã Thái Hòa, Dĩ An (tỉnh Bình Dương), phường An Bình, Long Bình Tân (TP.Biên Hòa)... Ông Nguyễn Văn Em, chủ nhiệm CLB, cho biết: "CLB hiện có 15 thành viên. Người lớn nhất đã gần 60, trẻ nhất mới 21 tuổi. Mặc dù quyết định thành lập CLB mới có từ đầu năm 2007 đến nay, nhưng trước đó 6 năm, những người yêu ca cổ trong xã vẫn thường xuyên tụ lại để cùng nhau ca".
Ông Em còn cho biết thêm, không chỉ có những thành viên của CLB sinh hoạt tại tụ điểm này, đôi khi còn có những người ở nơi khác đến đăng ký hát rất đông nhưng không thường xuyên. Trước đây, CLB sinh hoạt đều đặn vào hai ngày cuối tuần, nhưng hiện nay do những người đam mê môn nghệ thuật này kéo về rất đông nên ban chủ nhiệm quyết định sinh hoạt tuần 3 buổi vào các tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Điều kiện để gia nhập CLB cũng rất dễ dàng, mọi người chỉ cần biết ca, thường xuyên tham gia sinh hoạt để nâng cao thêm chất giọng là có thể trở thành thành viên. Các thành viên ở đây không chỉ đến để hát những bài sẵn có từ trước, mà họ còn hát những bài tự biên như: Tân Hạnh quê tôi (Văn Em), Ngày về thăm mẹ, Đồng Nai biết mấy tự hào (Hoàng Vĩnh)...
CLB sinh hoạt đã hơn một năm nay, nhưng kinh phí thì hoàn toàn tự túc, mỗi thành viên chỉ đóng sinh hoạt phí 20 ngàn đồng/tháng. Số tiền ít ỏi trên không đủ để trả thù lao cho nhạc công, nên một số thành viên khá giả còn đứng ra làm mạnh thường quân để duy trì hoạt động. Ông Năm Vĩnh, phó chủ nhiệm CLB, tâm sự: "Chúng tôi hát chỉ vì yêu thích ca cổ là chính, vì ở đây không có bán vé. Để duy trì môn nghệ thuật truyền thống Nam bộ này tại địa phương, vừa qua ban chủ nhiệm CLB đã cho một hộ đứng ra bán nước giải khát thu tiền nhằm trả thù lao cho nhạc công, MC, điện, nước...".
Trần Huân






![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)






