
Đợt tuyển quân thứ hai năm 2008 này, tỉnh Đồng Nai tuyển 1.150 thanh niên, trong đó có 38 đảng viên trẻ làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với nguyện vọng là trở thành sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội để được góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin giới thiệu dưới đây một vài gương mặt trong số ấy.
Đợt tuyển quân thứ hai năm 2008 này, tỉnh Đồng Nai tuyển 1.150 thanh niên, trong đó có 38 đảng viên trẻ làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với nguyện vọng là trở thành sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội để được góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin giới thiệu dưới đây một vài gương mặt trong số ấy.
Phan Văn Tuân (ngụ tại KP7, TT. Gia Ray, huyện Xuân Lộc) đã tốt nghiệp THPT nhưng gặp gia cảnh khó khăn, không có điều kiện vào đại học nên tham gia lực lượng thường trực thuộc Thị đội TT. Gia Ray. Qua 3 năm công tác, hăng say trong nhiệm vụ, tích cực trong học tập, ngày 3-2-2008 vừa rồi, Tuân được kết nạp vào Đảng. Để được cống hiến nhiều hơn nữa, đợt tuyển quân năm nay, Tuân làm đơn nhập ngũ. Chàng trai 22 tuổi này cho rằng: "Quân đội là nơi để em được rèn luyện, thử thách và trưởng thành hơn. Em rất mừng là đã trúng tuyển trong đợt này!".
Còn Đỗ Ngọc Sơn ở ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) là đảng viên duy nhất trong xã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này vui vẻ cho biết: "Nguyện vọng của em là được phục vụ lâu dài trong quân đội. Nhưng nếu ý muốn không đạt thì hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, em sẽ tiếp tục thi đại học, cao đẳng để có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho xã nhà". Vũ Thế Cường ở ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất là một trong 14 thanh niên của xã trúng tuyển NVQS đợt này. Tốt nghiệp THPT, Cường tham gia vào lực lượng dân quân thường trực của xã. Tháng 8-2007, Cường được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Là lao động chính trong gia đình nhưng Cường vẫn hăng hái và quyết tâm thực hiện ước mơ của mình: "Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tôi muốn được nối tiếp cha ông mình để tham gia vào quân đội, đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy nên tôi sẵn sàng lên đường nhập ngũ và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Là một đảng viên trẻ, tôi nghĩ rằng phải trải qua rèn luyện thử thách thì mới trưởng thành và quân đội chính là môi trường tốt để cho tôi thực hiện điều này".
Trước ngày lên đường nhập ngũ, Nguyễn Văn Thanh Quốc, ngụ tại khu dân cư 8, ấp 6, xã Phú Tân (huyện Định Quán) vẫn cùng với anh em trong Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện nốt những phần việc còn lại của mùa tuyển quân 2008. Có cha là một cựu chiến binh, nên ước mơ từ nhỏ của Quốc là được trở thành "Anh bộ đội Cụ Hồ". Tốt nghiệp THPT và theo học nghề điện công nghiệp tại Trường công nhân kỹ thuật Đồng Nai. Đầu năm 2006 sau khi tốt nghiệp trường nghề, Quốc về làm việc tại Ban chỉ huy quân sự xã Phú Tân. Có trình độ học vấn, có lập trường tư tưởng vững vàng cộng với sự nhiệt tình trong công tác, năm 2007, Quốc được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt
Ngọc Hoàng - Ngô Thủy - Hải Hậu


![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Chuyện về 3 bức hoành phi mang tên Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bachommm_20260515185305.jpg?width=400&height=-&type=resize)







