
Với bà con trong phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) thì cái tên ông Tài Phường đội, hay ông Tài Chữ thập đỏ đều đã quá quen thuộc. Riêng với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Vạn còn có tên mới là ông Tài nghĩa hiệp.
Với bà con trong phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) thì cái tên ông Tài Phường đội, hay ông Tài Chữ thập đỏ đều đã quá quen thuộc. Riêng với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Vạn còn có tên mới là ông Tài nghĩa hiệp. Bởi, ông Tài thường mạnh dạn làm những việc mà người khác không dám làm. Ông kể: "Mỗi khi nhận được tin có xác chết dạt vào phường mình, tôi liền báo công an. Sau đó, tôi cùng người dân kéo xác vào bờ, chờ cơ quan công an đến giám định tử thi. Công an giám định tử thi xong rồi giao lại cho địa phương mai táng. Bây giờ công việc này là trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ phường".
Ông Tài cho biết, việc của Hội phải làm là đi xin quan tài, tìm nơi mai táng, tổ chức mai táng. Kinh phí cho mỗi trường hợp này từ 4-5 triệu đồng, đều do dân đóng góp. Tính đến nay, Hội Chữ thập đỏ phường Tân Vạn đã vận động nhân dân trong phường mai táng cho gần 20 trường hợp người chết đuối vô danh trôi dạt vào địa bàn. Đồng thời, Hội cũng vận động nhân dân ủng hộ quan tài, tiền mai táng, gạo... giúp đỡ gia đình những người nhập cư nghèo khi có người thân qua đời. "Chúng tôi chỉ vận động đủ số tiền lo ma chay cho người vô danh. Còn người nhập cư nghèo khi qua đời, hình thức giúp đỡ là gia đình có khả năng bao nhiêu thì bỏ ra, số tiền còn thiếu thì chúng tôi vận động dân đóng góp bù vào".
Ngoài việc giúp người vô danh có nơi an nghỉ, người nhập cư được mồ yên, ông Tài còn nghĩa hiệp trong việc tìm các mạnh thường quân, người hảo tâm giúp người nghèo có nhà tình thương, gạo ăn, tiền làm vốn mua bán dạo. Với ông: "Lo xong việc cho người khuất mặt là tôi nhẹ lòng. Còn việc khác thì khó khăn giúp nhau mới thơm thảo, giàu thì tương trợ ai màng".
Chính vì vậy, khi có việc cần người nghèo trong phường Tân Vạn thường tìm đến ông nhờ giúp đỡ, như: trường hợp của chị Hai ở khu phố 3 vì chồng bệnh mà quên trả xấp vé xố bán ế nên đại lý không cho lấy vé vì chị nợ 800 ngàn đồng; bà Kim ở khu phố 4 neo đơn, ông vận động giúp xây nhà tình thương; cô Năm, dì Bảy thiếu gạo ăn thì ông vận động tìm địa chỉ nhân đạo gắn với một cá nhân nghèo...
Bà Lâm Thị Hồng, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Vạn nói về sếp trưởng của mình: "Ổng tìm ở đâu được 20 cái quan tài hiện đang gửi trong chùa Sắc Tứ, dặn chúng tôi là ai nghèo qua đời thì đem cho. Nhưng khi có người nghèo qua đời, ổng lại cất công đi vận động xin quan tài giúp họ. Chúng tôi hỏi sao không lấy trong kho ra dùng, thì ổng tỉnh queo trả lời cứ để dự phòng".
Đoàn Phú


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









