Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo":
Chỗ dựa vững chắc cho những hoàn cảnh đặc biệt

09:05, 29/05/2009

Đã hơn 80 tuổi, bà Phạm Thị Nga mới được sống trong ngôi nhà của mình do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) xây tặng, dành cho những người già và người tàn tật không nơi nương tựa. Trước đây bà Nga ở trọ, quanh năm đi bán khoai mì, may ra chỉ đủ tiền thuê nhà và sống qua ngày.

Đã hơn 80 tuổi, bà Phạm Thị Nga mới được sống trong ngôi nhà của mình do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) xây tặng, dành cho những người già và người tàn tật không nơi nương tựa. Trước đây bà Nga ở trọ, quanh năm đi bán khoai mì, may ra chỉ đủ tiền thuê nhà và sống qua ngày.

 

* Từ kết quả ở một phường tại Biên Hòa 

 

Nay bà Nga không những có nhà để ở mà còn được trợ cấp gần 600 ngàn đồng và 10 kg gạo/tháng.

"Hàng xóm" của bà Nga là bà Vũ Thị Huyền, năm nay 50 tuổi, quê ở Thái Nguyên, bà vào Đồng Nai sinh sống từ năm 1988. Bà phải vật lộn với cuộc sống bằng hai đôi chân đã bại liệt, ăn uống phải qua đường ống thông hơn 30 năm nay... Trước đây bà  phải đi ở nhà trọ, từ tháng 3-2008, bà được phường cấp cho một phòng ở khu nuôi dưỡng người già neo đơn không nơi nương tựa của phường. Từ ngày có chỗ ở ổn định, bà Huyền đã vơi đi phần nào nỗi buồn trong cuộc sống.

 

Khu nhà nuôi dưỡng người già neo đơn ở phường Bình Đa.

Chủ tịch Hội CTĐ phường Bình Đa Nguyễn Hồng Anh cho hay: "Thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", do Hội CTĐ Việt Nam phát động, Hội CTĐ phường đã vận động được 42 tổ chức, cá nhân, đỡ đầu 12 trường hợp đặc biệt khó khăn, phần lớn đối tượng là người già neo đơn không nơi nương tựa. Các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền xây dựng 7 phòng ở cho người già; hàng tháng trợ cấp từ 400 - 800 ngàn đồng/tháng và 10kg gạo. Cuộc sống của các cụ nhờ đó đã tương đối ổn định. Các tổ chức đoàn thể phường cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần các cụ".

 

* Hiệu quả bước đầu của cuộc vận động

 

Theo ông Nguyễn Viết Xuân, Phó chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" được Trung ương Hội phát động từ đầu năm 2008. Để cuộc vận động thực hiện có hiệu quả và ý nghĩa cao, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng tiêu chí xác định đối tượng, tập trung là nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, người nhiễm HIV/AIDS... Đối với các đối tượng không còn khả năng lao động thì trợ cấp tiền hàng tháng; đối tượng còn khả năng lao động thì hỗ trợ học nghề, vốn làm ăn... Đến nay, các cơ sở Hội trong toàn tỉnh đã xét chọn được 2.584 đối tượng thuộc diện đặc biệt khó khăn; bước đầu vận động được cá nhân, đơn vị nhận đỡ đầu hỗ trợ 443 đối tượng. Nhiều địa phương đã triển khai tốt cuộc vận động, như TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh, huyện Nhơn Trạch và huyện Thống Nhất.

 

Ở TX.Long Khánh, qua khảo sát có 250 đối tượng cần được trợ giúp. Qua một năm thực hiện cuộc vận động, thị xã đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia cuộc vận động.

Khi tiến hành cuộc vận động này, Hội CTĐ tỉnh cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ đỡ đầu cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt phải bảo đảm được tính lâu dài, ổn định và mức hỗ trợ đối với các trường hợp không còn khả năng lao động phải ở mức chuẩn nghèo của tỉnh; kiên quyết không để xảy ra tình trạng làm lấy lệ, đánh trống bỏ dùi, để cuộc vận động thực sự là chỗ dựa vững chắc cho những hoàn cảnh đặc biệt.

 

Ở huyện Nhơn Trạch, khi chưa có cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội CTĐ huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân đỡ đầu thường xuyên cho các gia đình chính sách khó khăn, neo đơn và thực hiện "Nồi cháo tình thương" vào mỗi buổi sáng cho bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện. Nay huyện đã xác định phải coi trọng công tác tuyên truyền, làm cho toàn xã hội nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa cuộc vận động là trợ giúp theo nhu cầu, mang tính bền vững, lâu dài để giúp người nghèo vượt qua khó khăn, hòa nhập vào cộng đồng.

 

Phương Hằng

 

 

 

 

Tin xem nhiều