
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Định Quán đã lập nhiều thành tích thiết thực từ công tác dân vận.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Định Quán đã lập nhiều thành tích thiết thực từ công tác dân vận.
* Niềm vui đến từ những món quà nhỏ
Được bà ngoại dắt đến Trường tiểu học Phù Đổng (xã Phú Cường) nhận học bổng do Công an huyện Định Quán trao tặng, cháu Nguyễn Anh Vũ (học sinh lớp 5/1 Trường tiểu học Phú Cường) nhảy chân sáo mừng rỡ.
![]() |
| Đại tá Huỳnh Ngọc Đáng, Trưởng công an huyện Định Quán, tặng xe đạp cho học sinh nghèo trong đợt ra quân làm công tác dân vận. |
Bà ngoại Vũ cho biết, khi mới sinh ra cháu đã bị bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể rất yếu. Cha Vũ mắc bạo bệnh qua đời khi mẹ mang thai cháu mới tròn 3 tháng. Sinh con vừa tròn năm, mẹ Vũ theo bến mới. Từ đó, bà ngoại hàng ngày vừa chăm sóc chồng bị bệnh, vừa nuôi cháu nhỏ bằng những đồng tiền kiếm được từ việc bán vé số. “Cháu sẽ đem 1 triệu đồng này cho bà mua đồ dùng học tập và mua thuốc chữa bệnh cho ông ngoại” - Vũ phấn khởi khoe khi vừa nhận được học bổng.
Bên cạnh nụ cười vui tươi của Vũ là những lời tâm sự của Nguyễn Văn Thảo (học sinh lớp 7/6 Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Phú Cường): “Cháu vui quá nên khóc đó. Nhà cháu có 7 anh chị em, cháu là con thứ ba trong nhà. Ngoài anh Hai cùng với ba làm thợ sơn, còn lại mấy anh em đều đi học. Em út cháu mới 14 tháng tuổi nên mẹ ở nhà chăm sóc”.
Trong khi các bạn cùng trang lứa có xe đạp đi học, Thảo và các em trong nhà luôn phải đi bộ đến trường. Nhận chiếc xe đạp do Công an huyện Định Quán trao tặng, Thảo chia sẻ: “Chiếc xe đạp do các chú ở Công an huyện tặng, cháu và các em sẽ giữ gìn thật cẩn thận”.
Hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhiều học sinh đã cố gắng học giỏi để mong vượt lên số phận, trở thành người tài. Là học sinh giỏi của Trường THCS Nguyễn Trãi, em Nguyễn Hữu Phước (học sinh lớp 9/5) nuôi ước mơ trở thành giáo viên để truyền dạy kiến thức cho các học sinh nghèo. Phước sinh ra trong gia đình không trọn vẹn khi cha mẹ bỏ nhau lúc em còn nhỏ. Thương mẹ, Phước tự hứa với bản thân sẽ học hành chăm chỉ. Mới ở tuổi 15, cậu học sinh này đã trở thành nhân viên giao hàng cho một số cửa hàng mỹ phẩm, quần áo ở địa phương. “Người ta biết hoàn cảnh của em nên cho em đi giao hàng để kiếm tiền đi học” - Phước nói. Với 1 triệu đồng do Công an huyện trao tặng, Phước sẽ không phải lo lắng về học phí và đồ dùng học tập trong năm học mới nữa.
* Những hoạt động thiết thực
Ngoài trao tặng quà và học bổng, trong đợt ra quân này, Công an huyện Định Quán còn tổ chức tuyên truyền pháp luật, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân; tổ chức chiếu phim lưu động về hoạt động của tội phạm cho 400 người tham dự; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 50 người có nguy cơ phạm tội cao; hướng dẫn cho 80 cán bộ địa phương trong việc xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự trong nhân dân.
Công an huyện còn phối hợp với các ban, ngành địa phương xây dựng 10 căn nhà tình thương trị giá 400 triệu đồng tặng cho các gia đình khó khăn; tổ chức trao vốn vay Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự cho 4 người hoàn lương; hỗ trợ 10 gia đình vay vốn đầu tư vào sản xuất - kinh doanh…
Trong niềm vui, ông Hoàng Văn Huynh (ngụ xã Phú Cường) nói: “Lực lượng công an “gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon” và gắn bó với dân trong công tác dân vận, khiến người dân chúng tôi rất vui. Nhìn những tuyến đường mới được sửa sang và nụ cười của những người nghèo được giúp đỡ, tôi cũng phấn khởi theo. Chúng tôi rất cảm ơn các anh công an đã cho chúng tôi thấy được tình đoàn kết giữa quân và dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Nụ cười của trẻ thơ và niềm hạnh phúc của nhân dân khiến Đại tá Huỳnh Ngọc Đáng, Trưởng công an huyện Định Quán, không giấu được sự xúc động: “Chúng tôi sẽ luôn cố gắng gần dân, hiểu dân và giúp đỡ dân nhiều hơn nữa, để hình ảnh của người chiến sĩ công an luôn đẹp trong mỗi người dân. Chúng tôi rất mong các cơ quan, ban, ngành và người dân cùng góp sức để cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, tội phạm ngày càng vắng bóng và địa phương sẽ ngày một phát triển, giàu đẹp”.
Tố Tâm





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







