Do công việc nên tôi thường xuyên đi vào khu vực KCN Amata, TP.Biên Hòa. Theo cảm nhận của tôi, thì cảnh quan nơi đây được chăm chút rất kỹ, với nhiều thảm cỏ xanh mát trông rất bắt mắt.
Do công việc nên tôi thường xuyên đi vào khu vực KCN Amata, TP.Biên Hòa. Theo cảm nhận của tôi, thì cảnh quan nơi đây được chăm chút rất kỹ, với nhiều thảm cỏ xanh mát trông rất bắt mắt. Tuy nhiên, có một điều mà tôi thấy rất tiếc là môi trường không khí tại đây. Nguyên nhân là do khu vực vành đai của khu công nghiệp (thuộc khu phố 8, phường Long Bình) được nhiều hộ dân tận dụng làm khu chăn nuôi tập trung. Hai bên đường vào khu công nghiệp có hai dãy chuồng trại chăn nuôi heo với số lượng lớn; chuồng trại không được đầu tư hệ thống xử lý chất thải đảm bảo nên bốc mùi hôi thối cả khu vực. Chỉ cần đi vào cổng khu công nghiệp Amata khoảng 200m là đã ngửi thấy mùi phân heo bốc lên nồng nặc.
Được biết, UBND phường Long Bình cũng đã nhiều lần vận động người dân di dời việc chăn nuôi ra khỏi khu vực trên theo chủ trương không chăn nuôi trong khu dân cư của TP.Biên Hòa. Mặt dù thời hạn di dời cuối cùng là tháng 6-2008 đã tới gần, nhưng dường như số lượng đàn heo nuôi tại đây vẫn không giảm. Với chiều hướng này thì có lẽ môi trường không khí tại đây sẽ ngày càng tệ hơn.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên quan tâm hơn đến môi trường tại khu công nghiệp này và có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm trên.
Trần Thị Thu Huyền
(Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất)



![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)









