Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngành cấp nước đào đường rồi... để đó!

09:06, 08/06/2007

Đã gần 3 tháng nay, người dân ở KP10, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) chúng tôi rất bức xúc khi buộc phải đi lại trong điều kiện rất nguy hiểm về giao thông.

Một đoạn đường được đào lên lắp đặt ống nước đã bị nước mưa khoét sâu, mặt đường tiếp giáp bị nứt bể do xe cộ qua lại.

Đã gần 3 tháng nay, người dân ở KP10, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) chúng tôi rất bức xúc khi buộc phải đi lại trong điều kiện rất nguy hiểm về giao thông. Lý do, công trình lắp đặt đường dẫn nước sạch của ngành cấp nước đã đào hai rãnh khá rộng ở hai bên đường để đặt ống, nhưng không hề tái lập mặt đường sau khi lắp đặt xong. Mùa mưa, nước chảy xiết, càng khoét sâu hơn hai rãnh này, cộng thêm nhiều xe lớn chạy qua đã làm nứt, bể rất nhiều mặt đường tiếp giáp hai rãnh. Khi công trình cấp nước sạch cho khu phố được khởi công vào tháng 3-2007, người dân chúng tôi rất phấn khởi vì nguồn nước tự nhiên tại khu phố hiện đã ô nhiễm nhiều. Công ty xây dựng cấp nước tỉnh cho chúng tôi biết kế hoạch hoàn thành dự án là vào cuối tháng 4-2007, đến nay đường ống lắp đặt xong đã lâu. Thế nhưng, chúng tôi vẫn không hiểu vì sao đơn vị thi công vẫn chưa tái lập mặt bằng. Người dân xót xa do con đường còn rất mới, là tài sản do bà con đóng góp để xây dựng khu phố văn hóa, khang trang. Chúng tôi đề nghị ngành cấp nước sớm trả lại con đường cho người dân, vừa để đảm bảo độ bền con đường, vừa đảm bảo an toàn giao thông.

Hoàng Lê Trung

(Người dân KP10, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa).

 

Tin xem nhiều