
Trên đường ĐT 768 (đoạn qua xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu) có một ngôi nhà nhỏ, được xây dựng trên khu đất trống mang tên "Trạm gác dân phòng ấp 1"... trong tình trạng cửa đóng then cài, cỏ dại bao quanh (ảnh)!
Trên đường ĐT 768 (đoạn qua xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu) có một ngôi nhà nhỏ, được xây dựng trên khu đất trống mang tên "Trạm gác dân phòng ấp 1"... trong tình trạng cửa đóng then cài, cỏ dại bao quanh (ảnh)!
Ngôi nhà không đường đi, lối vào, không điện chiếu sáng (mặc dù ở ngay bên đường điện). Nhìn vào hình ảnh này người ta có thể nghĩ rằng ở đây còn có hoạt động của lực lượng dân phòng không?
Đề nghị chính quyền địa phương cho kiểm tra lại tình trạng hoang phế của chốt dân phòng này.
Phạm Văn Hồng



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)








