
Qua tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của ông Thọ, chúng tôi được biết, tháng 6-2008, bà Nguyễn Thị Oanh cư ngụ tại ấp 1, xã Long Thọ có chia cho con trai là ông Bùi Hiếu Thọ miếng đất ngang 10m, dài khoảng 27m tại ấp 1. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) ngày 16-9-2008, ông Thọ đã cất nhà và ở ổn định từ đó đến nay...
Qua tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của ông Thọ, chúng tôi được biết, tháng 6-2008, bà Nguyễn Thị Oanh cư ngụ tại ấp 1, xã Long Thọ có chia cho con trai là ông Bùi Hiếu Thọ miếng đất ngang 10m, dài khoảng 27m tại ấp 1. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) ngày 16-9-2008, ông Thọ đã cất nhà và ở ổn định từ đó đến nay. Trong đó, ông Thọ có dựng hàng rào phân ranh đất với lối đi cặp theo ranh đất dẫn vào nhà của các hộ dân ở phía sau. Thế nhưng, sau đó do mâu thuẫn với các hộ ở bên trong, ông Thọ cho dời hàng rào ra ngoài đường đi vài tấc và tuyên bố sẽ bít lối đi lại vì lối đi này thuộc quyền sử dụng của gia đình ông. Bức xúc trước tuyên bố của ông Thọ, ngày 10-8-2010, các hộ bên trong đã làm đơn gửi ban điều hành ấp đề nghị can thiệp.
![]() |
|
Các hộ dân cho rằng lối đi này là lối đi công cộng, còn ông Thọ thì khẳng định nó thuộc quyền sử dụng của gia đình ông. |
Ngày 9-10-2010, tức gần 2 tháng sau, vụ việc trên được ban ấp 1 đã tổ chức hòa giải nhưng không thành nên đã chuyển lên UBND xã Long Thọ. Ngày 29-10, UBND xã tổ chức hòa giải nhưng ông Thọ vắng mặt. Tại buổi làm việc, 4 hộ dân đứng đơn phản ảnh đều khẳng định nguồn gốc lối đi nêu trên của ông bà, cha mẹ của ông Thọ đã cho các hộ dân sử dụng làm lối đi từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trên bản đồ địa chính xã Long Thọ (đo đạc năm 1995, tài liệu 201) lại không thể hiện có lối đi và UBND huyện Long Thành đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Thọ bao gồm luôn lối đi nêu trên. Ông Thọ cho rằng, lối đi nói trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông nên ngày 9-11-2010 ông đã bít lại.
Trước tình hình trên, UBND xã đã cử một số cán bộ xuống nhà giải thích, vận động ông Thọ tháo dỡ rào chắn trả lại lối đi cho dân nhưng ông Thọ và vợ là bà Nguyễn Thị Hương không đồng ý. Thay vì tiếp tục giải thích, thuyết phục và chuyển vụ việc tranh chấp trên sang Tòa án nhân dân huyện giải quyết theo luật định, thì UBND xã Long Thọ lại cho lực lượng xuống cưỡng chế, tháo dỡ rào chắn trên lối đi do ông Thọ dựng. Trong lúc đang tiến hành tháo dỡ, bà Hương đã dùng cây ván vuông xông vào đánh ông Nguyễn Thành Nhân, cán bộ địa chính xã và ông Nhân dùng tay đỡ nên bị gãy một ngón tay.
Ông Võ Văn Tính, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trước bức xúc của các hộ dân, UBND xã phân công lực lượng gồm ông Nguyễn Văn Điền, Phó chủ tịch UBND xã cùng Trưởng công an xã, cán bộ xây dựng cơ bản, đại diện các ban, ngành, cán bộ ấp và tổ nhân dân... đến nhà ông Thọ để vận động, giải thích, nhưng ông Thọ và vợ là bà Nguyễn Thị Hương không tự giác tháo dỡ rào chắn nên lực lượng mới tiến hành cưỡng chế. Hành vi cố ý đánh người thi hành công vụ của bà Nguyễn Thị Hương, UBND xã đã chỉ đạo công an xã điều tra làm rõ, chuyển hồ sơ đến Công an huyện thụ lý”.
Được biết, những vụ việc và những tình tiết nói trên hiện đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Oanh, mẹ của ông Thọ nói: “Con đường là do vợ chồng tôi chừa đất lại để bà con đi và con đường đã có từ trước khi Thọ về ở. Hiện con trai tôi có chừa lại 1m để làm đường đi như vậy là đã hợp lý rồi, nếu bà con khiếu kiện, đòi mở rộng đường đi thì con tôi sẽ bị mất đất, trong khi nó đã xây nhà ổn định. Thực tình tôi không muốn bà con và con tôi vì con đường này mà dẫn đến mâu thuẫn, làm mất đi tình làng nghĩa xóm... gia đình tôi chỉ mong các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc sao cho thấu tình đạt lý”.
Kim Liễu



![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








