Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần một đường dây nóng!

09:12, 17/12/2010

Khi đọc bài báo "Thấy nguy hiểm, vẫn không sửa" của tác giả Đặng Ngọc đăng trên Báo Đồng Nai số ra ngày 6-12-2010, tôi thấy rất bức xúc trước sự thờ ơ của các cơ quan, đơn vị chức năng trước yêu cầu bức bách của một người dân về việc "Sửa chữa một cái cống thoát nước bị mất nắp trên đường đi có thể gây nguy hiểm cho người đi đường".

Khi đọc bài báo "Thấy nguy hiểm, vẫn không sửa" của tác giả Đặng Ngọc đăng trên Báo Đồng Nai số ra ngày 6-12-2010, tôi thấy rất bức xúc trước sự thờ ơ của các cơ quan, đơn vị chức năng trước yêu cầu bức bách của một người dân về việc "Sửa chữa một cái cống thoát nước bị mất nắp trên đường đi có thể gây nguy hiểm cho người đi đường". Đáng lưu ý là cái cống mất nắp trên có vị trí gần với cái cống trước đây đã từng cuốn trôi một em nhỏ. Do lo sợ tai nạn tương tự sẽ xảy ra, một người dân cư ngụ gần cái cống trên đã làm đơn phản ảnh đến các cơ quan chức năng. Thế nhưng, người dân chưa nhận được một câu trả lời thỏa đáng, vì: "Cái cống thoát nước mất nắp đó mặc dù nằm trong phạm vi TP.Biên Hòa, nhưng lại thuộc phạm vi quản lý của Khu quản lý đường bộ 7. Do vậy, không thuộc trách nhiệm sửa chữa của thành phố, mà trách nhiệm thuộc đơn vị quản lý...". Hiện cái cống thoát nước không nắp trên vẫn đang trong tình trạng "chờ kiến nghị" chứ chưa được cơ quan chức năng nào tiến hành sửa chữa, điều đó đồng nghĩa với việc tai nạn có thể xảy ra cho người đi đường bất cứ lúc nào và cũng không biết đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm khi có tai nạn xảy ra? Người dân chúng tôi thắc mắc, lẽ nào lại chờ đến khi có tai nạn thì mới cho khắc phục? Trước đây, sau vụ tai nạn thương tâm tại cái cống thoát nước gần đó, một đơn vị chức năng trực thuộc TP.Biên Hòa đã làm tạm vỉ sắt đậy lên miêng cống xảy ra tai nạn chết người này. Còn đơn vị quản lý thì không có một động thái nào và cũng không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm sau vụ tai nạn đó.

 

Rất dễ bắt gặp những cái cống mất nắp như thế này trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (ảnh chụp tại đường 19A, KCN Biên Hòa II, TP.Biên Hòa).

Khi đi đường, tôi thường thấy những "ổ gà, ổ voi", miệng cống thoát nước mất nắp đậy, những điểm tiếp giáp giữa đường đi và suối thoát nước không có rào chắn... Đây chính là những "cái bẫy" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường. Người dân chúng tôi thì không thể khắc phục những "cái bẫy" nói trên vì đó là công trình do các cơ quan thuộc nhà nước quản lý. Người dân chỉ có thể cảnh báo cho những người đi đường bằng cách đặt một nhánh cây hoặc la "í ới" để người đi đường tránh gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, những biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Chúng tôi rất muốn thông báo cho đơn vị, cơ quan có chức năng để giải quyết nhưng không biết "kêu" ai và "kêu" ở đâu? Phải chi có một số điện thoại "nóng" để ghi nhận và giải quyết tức thì những thông tin phản ảnh của người dân về sự xuất hiện của những "cái bẫy" nguy hiểm trên đường thì sẽ hạn chế được không ít vụ tai nạn không đáng có. Bên cạnh những nỗ lực phòng tránh tai nạn của người đi đường, thì vai trò của các cơ quan chức năng là rất quan trọng trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

 

Cống Lang Xèng trên QL1A, nơi đã từng cuốn trôi một em nhỏ.

 

 

Lê Vy

 

 

 

 

Tin xem nhiều