Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một bà cụ cần được quan tâm chăm sóc

08:09, 01/09/2010

Hơn hai tháng nay, các hộ dân ở tổ 25, khu phố 2, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa rất lo lắng và bức xúc trước việc cụ bà Huỳnh Thị Yến sống đơn chiếc trong chính căn nhà của mình. Trong khi sức khỏe của bà rất yếu, không thể tự đi lại được nên rất cần sự chăm sóc, hỗ trợ thường xuyên của láng giềng

Hơn hai tháng nay, các hộ dân ở tổ 25, khu phố 2, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa rất lo lắng và bức xúc trước việc cụ bà Huỳnh Thị Yến sống đơn chiếc trong chính căn nhà của mình. Trong khi sức khỏe của bà rất yếu, không thể tự đi lại được nên rất cần sự chăm sóc, hỗ trợ thường xuyên của láng giềng

 

Từ nhiều năm nay, cụ bà Huỳnh Thị Yến chỉ sống một mình trong căn nhà không số tại tổ 25, khu phố 2, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa. Do bà bị lẫn nên không nhớ được mình bao nhiêu tuổi. Theo ước đoán của các cụ trong xóm thì bà Yến khoảng trên 80 tuổi. Hàng xóm của bà Yến cho biết, bà có hai người con nhưng hiếm khi đến thăm, thỉnh thoảng chỉ thấy có hai cô cháu ngoại tên là B. và A. (tạm trú tại TP.Biên Hòa) có ghé thăm bà. Cách đây khoảng 3 tháng (tháng 6-2010), bà bị té, hàng xóm có điện thoại báo tin cho chị B. và A. đến chở bà đi bệnh viện. Từ ngày bà xuất viện chỉ thấy có một mình chị  A. tới lui chăm sóc bà Yến.

 

Tuy nhiên, theo phản ánh của hàng xóm nơi bà Yến ở, thì chị A. chăm sóc  bà không chu đáo, một ngày chị chỉ đến cho bà ăn hai cữ  lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối rồi ra về để bà cụ ở nhà một mình. Trong khi bà Yến không thể đi lại được, rất cần có người kế cận để hỗ trợ chăm sóc. Chị Nguyễn Thị Bích Loan, tổ trưởng tổ 25, kể: "Ban đầu, A. không khóa cửa, vì thực chất căn nhà không có tài sản gì quý giá nên mọi người có thể thay phiên nhau đến chăm sóc bà. Nhiều khi thấy bà cụ than đói nên tôi vận động mọi người "tiếp tế" thêm thức ăn, khi thì chén cơm, có khi ổ bánh mì..., thậm chí còn tắm rửa thay đồ khi bà đi vệ sinh".

 

Bức xúc trước tình trạng trên, người dân ở khu vực đã báo trưởng khu phố và điện thoại cho Chủ tịch UBND phường Hòa Bình. Một người hàng xóm của bà cụ cho biết: "Có hôm chúng tôi thấy bà Yến ra cửa kêu đói bụng nhưng không thể đem đồ ăn vào cho cụ vì cổng bị khóa".

 

Có mặt trước nhà bà Yến khoảng 7giờ tối ngày 27-8-2010, chúng tôi thấy cửa cổng rào phía ngoài thì bị khóa, bên trong căn nhà tối om. Đợi hơn 30 phút sau mới thấy chị A. mang cơm tối đến cho bà Yến ăn. Chị A. giải thích: "Do bận việc nên không thể đến sớm hơn được, tôi rất muốn ở cùng bà để tiện việc chăm sóc, nhưng bà rất khó tính, cứ đuổi không cho con cháu ở cùng. Mẹ tôi thì có công việc làm ăn ở Vũng Tàu không thể bỏ được, còn cậu út ở Long An, tôi có điện báo về tình trạng của bà nhưng không thấy cậu lên. Tôi cũng muốn lo cho bà nhiều hơn nhưng hoàn cảnh không cho phép. Sở dĩ tôi phải khóa cửa để bà trong nhà là vì sợ bà lết ra ngoài đi mất...".

 

Hiện tại hoàn cảnh của cụ Yến rất đáng thương, không thể tự lo cho bản thân, lại bị "nhốt" trong căn nhà tối om, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì không biết kêu ai.

Kim Liễu

Tin xem nhiều