
Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, một số hộ dân ở tổ 12, khu 4, ấp 1, xã An Hòa, TP. Biên Hòa nêu: “Năm 2005, khi các ông Nguyễn Văn Mỹ và Nguyễn Văn Trung cho dời hàng rào của nhà mình đã lấn ra con hẻm, khiến nó chỉ còn rộng hơn nửa mét. Vì đường hẻm quá chật, việc đi lại của chúng tôi rất khó khăn...”.
Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, một số hộ dân ở tổ 12, khu 4, ấp 1, xã An Hòa, TP. Biên Hòa nêu: “Năm 2005, khi các ông Nguyễn Văn Mỹ và Nguyễn Văn Trung cho dời hàng rào của nhà mình đã lấn ra con hẻm, khiến nó chỉ còn rộng hơn nửa mét. Vì đường hẻm quá chật, việc đi lại của chúng tôi rất khó khăn...”.
Quả thật, ai đã từng đi vào con hẻm này mới thấy việc đi lại của một số hộ dân nơi đây không chỉ vất vả, mà còn khá nguy hiểm. Theo quan sát của chúng tôi, con hẻm dài khoảng 15m, nhưng chiều rộng hiện có nơi chỉ còn khoảng 0,5m, tức là vừa đủ cho một chiếc xe gắn máy qua lọt. Người dân địa phương cho biết, vì đường quá chật chội, nên một số người khi chạy xe vào đây đã bị ngã vào hàng rào kẽm gai, có người còn bị lọt xuống con rạch ở phía dưới. Cũng theo một người dân địa phương, thì: “Hồi đó, con hẻm này rộng đến hơn 2m. Nó không chỉ là con đường duy nhất để các hộ dân trong tổ 12 chúng tôi vào nhà, mà còn là đường mà người dân xung quanh đi xuống cánh đồng ruộng và bến sông Ngọn Ông Cư”.
Được biết, vào năm 2005, khi các ông Nguyễn Văn Mỹ và Nguyễn Văn Trung (đều là con của ông Nguyễn Văn Mảnh - có thửa đất số 1574 nằm cặp đường hẻm này) cho dời hàng rào của nhà mình ra, thì chiều rộng con hẻm bị thu hẹp lại. Từ đó, việc đi lại của các hộ dân ở phía sau nhà các ông Mỹ, ông Trung trở nên rất khó khăn và các hộ dân này đã làm đơn yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2008 đến tháng 9-2009, UBND xã nhiều lần tổ chức hòa giải, nhưng kết quả không thành. Khi được mời lên xã, hai người con của ông Mảnh là ông Mỹ, ông Trung khẳng định: “Trước đây, do nghĩ tình làng xóm nên ba chúng tôi là ông Nguyễn Văn Mảnh cho đi nhờ xuống bến ghe và ra ruộng, chứ không có con đường”. Hai người này còn khăng khăng: “Nếu hộ nào muốn có đường đi rộng thì phải thương lượng giá cả...”.
Tại các buổi hòa giải, UBND xã cho rằng, con đường hẻm này tồn tại từ trước ngày 30-4-1975, phục vụ cho việc đi lại, sản xuất của người dân từ đó đến nay. Tại biên bản làm việc do UBND xã lập ngày 26-9-2009 khẳng định: Theo bản đồ địa chính năm 1992, con đường hẻm này có chiều rộng 2,4m và nằm ngoài thửa đất số 1574 của gia đình ông Nguyễn Văn Mảnh. Như vậy, chính quyền xã An Hòa đã xác định con hẻm là đường đi chung. Việc ông Mỹ, ông Trung (con ông Mảnh) cho dời hàng rào để lấn hẻm là vi phạm pháp luật.
Mặc dù UBND xã đã xác định như vậy, nhưng kể từ lúc con hẻm bị thu hẹp đến nay đã 5 năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng ngày, vì muốn vào nhà phải đi qua con đường hẻm chật hẹp và nguy hiểm này, nên người dân ai cũng mong vụ việc sớm được đưa ra giải quyết một cách thỏa đáng, theo quy định của pháp luật.
THỐNG NHẤT

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








