
Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, những người dân có đất bị thu hồi trong dự án mở đường vào Trường THCS Dương Văn Thì, xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) nêu: "Vì sao phải thu hồi đất của dân mở thêm con đường này để tốn tiền Nhà nước, trong khi đã có một con đường vào trường?".
Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, những người dân có đất bị thu hồi trong dự án mở đường vào Trường THCS Dương Văn Thì, xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) nêu: "Vì sao phải thu hồi đất của dân mở thêm con đường này để tốn tiền Nhà nước, trong khi đã có một con đường vào trường?".
Trường THCS Dương Văn Thì ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2008. Thời điểm đó, để mở đường vào trường, một người dân địa phương là anh Nguyễn Trung Cang đã tự nguyện hiến hơn 700m2 đất (không đền bù). Từ nhiều năm qua, con đường nêu trên dẫn vào cổng chính của trường, được đổ bê tông xi măng, rộng khoảng 5m này vẫn phục vụ việc đi lại của giáo viên, học sinh.
![]() |
| Con đường hiện hữu được đổ bê tông xi măng rộng 5m dẫn vào cổng chính của Trường THCS Dương Văn Thì. |
Thế nhưng vào tháng 6-2010, Hội đồng bồi thường huyện Nhơn Trạch đã mời một số hộ dân lên UBND xã nhằm thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng đường vào Trường THCS Dương Văn Thì. Theo hồ sơ thiết kế, con đường này sẽ chạy song song và nằm cách con đường hiện hữu khoảng 60m, có chiều dài tính từ đường ĐT 769 vào là 222,8m, bề rộng mặt đường là 5m và mỗi bên lề rộng 1,5m. Tổng kinh phí đầu tư dự án gần 1,3 tỷ đồng.
Với dự án trên, gia đình anh Cang (người đã từng hiến đất để làm đường vào cổng chính của trường - PV) lại tiếp tục bị thu hồi 488,1m2. Cầm quyết định thu hồi đất trong tay, anh Cang ngậm ngùi nói: "Hồi đó, gia đình tôi đã hiến đất không đền bù mà vẫn vui vì thấy ngôi trường có con đường đàng hoàng cho con em đến trường. Còn bây giờ, dù được bồi thường tiền đất nhưng tôi không vui, bởi chúng tôi chẳng hiểu mở thêm con đường mới để làm gì?".
Anh Tô Thanh Quang, thường trú tại quận 1, TP.Hồ Chí Minh - người cũng có 106,5m2 đất bị thu hồi trong dự án này thì nói: "Trường đã có đường vào rồi, sao lại mở thêm con đường khác để vừa phải thu hồi đất của dân, vừa tốn kém tiền của Nhà nước? Việc mở thêm con đường này có thực sự cần thiết và có vì mục đích phục vụ cho lợi ích chung hay không?".
Xung quanh dự án xây dựng con đường thứ 2 vào Trường THCS Dương Văn Thì, dư luận địa phương cho rằng, nếu con đường này được triển khai, thì hàng loạt các thửa đất (từ thửa số 148, 198, 1091, 1092, 1172, 1173) của gia đình một cán bộ đương chức xã Phú Hữu từ chỗ nằm bên trong sẽ trở thành đất mặt tiền (!?). Hiện nay, dù con đường mới còn nằm trên giấy, nhưng ông cán bộ này khi xây tường rào đã chừa sẵn cổng về hướng con đường này!
Chi Mai





![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)








