
Mới lên 5 tuổi, bé Phạm Quang Huy (ngụ tại số 801, khu 6 , ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) đã mang trong mình căn bệnh khối u cột sống suốt nhiều năm nay.
Mới lên 5 tuổi, bé Phạm Quang Huy (ngụ tại số 801, khu 6 , ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) đã mang trong mình căn bệnh khối u cột sống suốt nhiều năm nay.
Khi Huy được 3 tuổi, bé liên tục bị sốt cao, dù được chữa trị tại Bệnh viện Long Khánh nhưng bé vẫn bị liệt 2 chân. Sau đó, Huy được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng 1 TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ phát hiện bé bị khối u trong cột sống phải chuyển sang mổ ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi phẫu thuật và điều trị cả tháng trời tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Huy được chuyển sang Bệnh viện ung bướu TP.Hồ Chí Minh để được chữa trị tiếp. Nhưng do nhà quá nghèo, gia đình đành bấm bụng đưa con về trong khi bệnh tình của bé chưa thuyên giảm. Thấy con thường xuyên sốt cao và đau đớn, vợ chồng ông Phạm Quang Đoàn tiếp tục vay mượn khắp nơi để đưa con đi hóa trị tại Bệnh viện ung bướu.
Suốt 2 năm nuôi con tại Bệnh viện ung bướu, vợ chồng ông Đoàn thường xuyên ăn cơm từ thiện để dành tiền chữa bệnh cho con. Vào thời điểm đó, tiền thuốc được Bảo hiểm y tế chi trả một phần nên cũng còn xoay sở được. Thế nhưng, sau tháng 1-2010, nhiều loại thuốc điều trị của Huy không được bảo hiểm y tế chi trả do nằm ngoài danh mục. Mỗi đợt điều trị là 1 tháng với toa thuốc từ 3-5 triệu đồng. Đến nay thì tiền bạc cũng cạn kiệt, hết chỗ để vay mượn, nên một lần nữa cha mẹ Huy đành xin cho con xuất viện.
Bé Huy có đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Bé rất ngoan, ngay cả khi đau đớn cũng ít quấy khóc. Do bị ngưng thuốc đột ngột hơn 1 tháng nay nên Huy liên tục bị sốt cao và lên cơn co giật. Huy nằm co ro trong căn nhà bằng tôn cũ kỹ. Khi trời mưa trong nhà dột tứ bề, gia đình phải dùng áo mưa để che chỗ cho bé ngủ. Những viên thuốc giảm đau thông thường không thể xoa dịu cơn đau đang hành hạ bé. Do đó, bé ngủ không ngon giấc vì khi đau, bé không thể nằm được mà phải được cha mẹ đỡ lên đỡ xuống; khi nào mệt quá thì ngủ thiếp đi trên đôi tay của cha mẹ, rồi lại tỉnh giấc...
Ông Đoàn, cha của Huy ngậm ngùi: "Tôi làm nghề thợ hồ; vợ làm rẫy; nhà đã nghèo, con thì mang bệnh trọng. Bác sĩ nói phải nhập viện để hóa trị đúng liều, kiên trì tập luyện thì có khả năng phục hồi. Vợ chồng tôi đã khóc hết nước mắt khi thấy con đau đớn mà lực bất tòng tâm...". Trước hoàn cảnh khó khăn nêu trên, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ bé Huy vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.
Ngọc Thư




![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)









