
Vượt qua những con đường rộng thênh thang, lung linh ánh đèn của KCN Long Thành là khu dân cư Tam An - một trong những xã anh hùng của huyện Long Thành. Từ lâu, hương lộ 21 đi qua xã này đã cũ kỹ, xuống cấp và thiếu đèn chiếu sáng... Đây cũng là nỗi lo của người dân, nhất là về an toàn giao thông và an ninh trật tự...
* Sống chung với bụi!
Hương lộ 21 (nối liền 2 xã Tam An và Tam Phước với quốc lộ 51) là con đường duy nhất của xã. Nhiều năm nay, hương lộ này bị xuống cấp trầm trọng khiến con đường vốn đã nhỏ nay càng thêm nhỏ hẹp. Cuối năm 2009, huyện Long Thành có cho sửa chữa, nhưng đến nay nhiều đoạn đường tiếp tục bị xuống cấp trở lại. Nguyên nhân là do một số xe có trọng tải nặng đi vào tuyến đường này để tránh chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông trên quốc lộ 51. Mặt khác, lưu lượng xe ben chở đất lưu thông trên đường mỗi ngày rất lớn, khiến nhiều đoạn ở khu vực ấp 1, ấp 2 đã bị bong tróc.
Một số người dân ở ấp 1 cho biết, do xe ben trọng tải 15 tấn chạy nườm nượp suốt ngày đã làm con đường thêm hư hỏng và bụi bay mù mịt. Đó là chưa kể, tình trạng các xe ben chạy nhanh, vượt ẩu luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Bà Trương Thị Nhàn, ở ấp 1 cho biết: "Đường nhỏ, nhiều đoạn không có lề đường, lại có nhiều cua gấp, một chiếc xe ben chạy là choáng hết lối đi, buộc người đi đường phải nép sát đường để tránh".
* Tan ca, sợ đường về tối om!
Toàn tuyến hương lộ 21, đoạn đi qua xã Tam An dài 5km nhưng chỉ có 2km qua hai ấp 4, 5 đã được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đoạn còn lại (từ ấp 1, 2, 3) dài khoảng 3km chưa được lắp đèn. Do đó, việc đi lại của người dân rất bất tiện, nhất là những công nhân nữ đi làm về vào ban đêm. Chị Phạm Thị Huệ, nhà ở ấp 2 cho biết: "Đường vào ban đêm tối đen, đi làm ca về sợ lắm. Tôi có mấy người quen đã bị giựt dây chuyền, giỏ xách rồi. Hồi trước thấy làm đèn đường, ai cũng mừng, ai dè làm có một đoạn". Chị Nguyễn Thu Nga, công nhân một công ty ở KCN Long Thành, nói: "9-10 giờ đêm tan ca, đường đi về nhà trọ chìm trong bóng tối, nhất là qua những đoạn không có nhà cửa, ngoài việc lo bị cướp giựt, còn sợ bị kẻ xấu lợi dụng bóng tối sàm sỡ. Đã có nhiều người bị sàm sỡ nhưng không ai dám báo công an vì ngại". Bà Hai Cải, ở ấp 1 cho biết thêm: "Đâu chỉ có công nhân, tụi tui là dân ở đây mà buổi tối ra đường còn ngại. Bọn cướp giựt ban ngày còn dám manh động, huống gì là ban đêm, đường vắng và tối đen như thế!".

Người dân đặt vật cản để hạn chế tốc độ xe.
Ông Nguyễn Văn Luật, Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết: "Đúng là tình hình an ninh trật tự ở xã có phức tạp hơn trước đây. Từ khi có KCN, người dân tứ xứ đổ về làm ở KCN và ở trọ tại xã Tam An rất đông, trong số này có kẻ xấu trà trộn vào, tình trạng nghiện hút cũng nhiều". Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, vào cuối năm 2009, UBND xã có làm tờ trình kiến nghị UBND huyện xin kéo điện chiếu sáng công cộng trên trục lộ còn lại của hương lộ 21 để đảm bảo an toàn giao thông, góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân và phòng chống nạn cướp giựt trên địa bàn. UBND huyện cũng đã chấp thuận và có dự kiến sau khi di dời hệ thống chiếu sáng tại quốc lộ 51 (thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 51) sẽ tái sử dụng để lắp đặt tại các xã trên địa bàn huyện.
Theo UBND xã Tam An, hương lộ 21 là dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư, nhưng do thiếu kinh phí nên chưa triển khai thực hiện. Đã từ lâu, đơn vị chủ đầu tư đã cho dựng bảng thông báo thiết kế thi công ở ven đường nhưng đến nay bảng này đã rỉ sét mà mọi thứ vẫn còn nằm yên trên giấy!
Từ cuối năm 2009 đến nay, trên hương lộ 21 qua địa bàn xã Tam An đã xảy ra 2 vụ cướp giựt ; 1 vụ sàm sỡ công nhân nữ, đã bị công an xã xử lý hành chính; 10 vụ tai nạn giao thông (trong đó có 1 người chết và 17 người bị thương). Tính đến nay, toàn xã có 547 phòng trọ với gần 2.000 người ở trọ, chủ yếu là công nhân KCN Long Thành.
An An














