Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sống với đôi chân bị hoại tử!

08:05, 30/05/2010

9 năm về trước, vì quá nghèo, anh Điểu Long (39 tuổi) ngụ tại 3/5, ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán phải đi cưa cây thuê cho chủ ở Đắk Lắk để nuôi gia đình. Đi làm chưa được bao lâu thì không may anh bị cây đè đến chấn thương cột sống cổ, chấn thương tủy sống, liệt tứ chi. Do đi làm thuê, không ký hợp đồng lao động với chủ nên khi bị tai nạn anh không được hưởng quyền lợi gì.

9 năm về trước, vì quá nghèo, anh  Điểu Long (39 tuổi) ngụ tại 3/5, ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán phải đi cưa cây thuê cho chủ ở Đắk Lắk để nuôi gia đình. Đi làm chưa được bao lâu thì không may anh bị cây đè đến chấn thương cột sống cổ, chấn thương tủy sống, liệt tứ chi. Do đi làm thuê, không ký hợp đồng lao động với chủ nên khi bị tai nạn anh không được hưởng quyền lợi gì.

 

Anh Điểu Long nằm một chỗ với đôi chân bị hoại tử!

Từ khi anh Long nằm liệt một chỗ, gia đình anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vợ anh là chị Trần Thị Thanh Hà vừa chăm sóc cho anh và đứa con nhỏ mới 4 tuổi vừa đi làm thuê, làm mướn. Do cuộc sống quá nghèo khổ nên suốt 9 năm nay, anh Long không được chữa trị. Trên người anh xuất hiện ngày nhiều vết lở loét không lành. Đồng thời, 3 năm nay, đôi chân của anh sưng đỏ và liên tục rỉ nước vàng. Anh được gia đình đưa lên chữa trị ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai bằng thẻ BHYT diện hộ nghèo. Tuy nhiên, tại đây, các bác sĩ cũng chỉ xử lý tránh nhiễm trùng vì hiện nay đôi chân của anh vào thời kỳ hoại tử. Vì gia đình quá khó khăn nên không có điều kiện đưa anh đi chữa trị ở bệnh viện chuyên khoa.

 

Được biết, gia đình anh thuộc diện xóa đói giảm nghèo tại địa phương suốt nhiều năm nay. Hiện tại, vợ anh làm thuê ở vựa phế liệu ny-lông, mỗi ngày được khoảng 50.000 đồng; công việc lại không ổn định. Cháu Điểu Thị Thanh Vân, học lớp 7, Trường THCS Trần Hưng Đạo vừa đi học vừa chăm sóc cho cha. Việc chăm sóc vết thương cho anh Long khá vất vả vì đôi chân của anh đã cứng và thẳng đơ. Thế nhưng, cô học sinh này vẫn không nản lòng, hàng ngày cháu thường xuyên chăm sóc những vết thương cho cha để hạn chế nhiễm trùng.  Chị Hà tâm sự: "Thấy tôi làm lụng đến kiệt sức, cũng là vì có bệnh trong người nhưng không dám nghỉ để đi chữa, nên cháu cứ năn nỉ mẹ cho nghỉ học để đi làm phụ kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Tội nghiệp, cha cháu nói, đau bệnh còn chịu được, chứ nghĩ cảnh con thất học thấy đau lòng quá! Nhưng sức của tôi chỉ lo được ngày 3 bữa cơm là mừng lắm rồi! ". Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Long vượt qua lúc khó khăn, hoạn nạn này.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều