Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vì sao công an ấp đánh và còng tay người dân?

09:06, 17/06/2009

Tối ngày 7-6, tại khu chợ tự phát thuộc ấp Long Đức 3, xã Tam Phước (huyện Long Thành) đã xảy ra một vụ xô xát giữa lực lượng công an và dân phòng của ấp này với hai thanh niên (trong đó có một em gái 18 tuổi) từ nơi khác đến buôn bán, lấn chiếm lòng đường. Sau đó, công an ấp còn còng tay em Hoàng Tấn Phong chở về trụ sở UBND xã...

Tối ngày 7-6, tại khu chợ tự phát thuộc ấp Long Đức 3, xã Tam Phước (huyện Long Thành) đã xảy ra một vụ xô xát giữa lực lượng công an và dân phòng của ấp này với hai thanh niên (trong đó có một em gái 18 tuổi) từ nơi khác đến buôn bán, lấn chiếm lòng đường. Sau đó, công an ấp còn còng tay em Hoàng Tấn Phong chở về trụ sở UBND xã...

 

* Có hay không chuyện công an ấp đánh người?

 

Hai thanh niên trong vụ xô xát nói trên là anh em ruột, người anh tên Hoàng Tấn Phong (SN 1988) và cô em gái tên Hoàng Thị Ngọc Minh (SN 1991), hiện tạm trú tại tổ 9, ấp Miễu, xã Phước Tân, huyện Long Thành. Trong đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng trong tỉnh, bà Nguyễn Thị Vinh, mẹ ruột của Phong và Minh thừa nhận việc buôn bán rau củ và lấn chiếm lòng đường ở khu chợ tự phát nằm trên địa bàn ấp Long Đức 3, xã Tam Phước của gia đình bà là sai. Thế nhưng, việc lực lượng công an ấp và dân phòng đánh rồi còng tay con bà là trái pháp luật.

 

Em Hoàng Tấn Phong bị đau nên phải nghỉ ở nhà.

Trao đổi với chúng tôi vào ngày 11-6, anh Hoàng Tấn Phong (con trai bà Vinh) kể: "Tôi đang đứng bán hoa quả thì thấy ông Chính cùng một số dân phòng ấp đi tới. Vì lấn chiếm lòng đường, sợ bị tịch thu xe nên tôi vội kéo chiếc xe vào. Trong lúc em gái tôi lượm hai cục gạch thường dùng kê xe lên, định đưa tôi kê lại xe ở sát lề để hai anh em bán tiếp, thì bất ngờ ông Chính nhảy tới tát vào mặt tôi mấy cái. Hoảng quá, tôi bỏ chạy thì bị một đội viên dân phòng chạy theo ôm ghì lại để cho ông Dũng và một người mặc quần áo bảo vệ đấm, đá, đạp vào mặt, vào ngực cho đến khi tôi ngã quỵ xuống, và ông Dũng lấy còng số 8 còng tay tôi đưa lên xe máy chở về UBND xã".

 

Bà Đỗ Thị Tuyết (ngụ tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) có sạp hàng gần gia đình bà Vinh cho biết, không chỉ đánh Phong, công an ấp và đội viên dân phòng còn giữ tay cô Minh (em gái Phong) và đấm đá vào mặt, vào người cô gái. "Ai đời, 6-7 người đàn ông to khỏe lại vây đánh 2 đứa trẻ nhỏ xíu, nghèo khổ? Nhìn thấy cảnh tượng đó, chúng tôi rất xót xa..." - bà Tuyết bức xúc nói.

 

* Những điều cần làm rõ

 

Trong bản báo cáo sự việc diễn ra vào tối 7-6 của ông Nguyễn Đức Chính, Trưởng công an ấp Long Đức 3, tổ trưởng tổ tuần tra, thì: "... Đến khoảng 19 giờ, chúng tôi về khu tái định cư thì thấy chiếc xe của ba mẹ con nhà đó vẫn đứng bán giữa đường. Tôi liền bảo hai đồng chí dân phòng thu xe mang về xã. Đồng chí Hùng vừa đưa tay vào xe để cầm thì tên thanh niên cầm 1 viên gạch ném vào đầu đồng chí Hùng (rất may đồng chí Hùng đội nón bảo hiểm). Tôi liền gọi điện cho đồng chí Trọng công an xã và đồng chí Tuyên đội bảo vệ Công ty Tín Nghĩa (KCN Tam Phước) hỗ trợ bắt đối tượng...".

 

Từ lời khai của gia đình bà Vinh, cùng những người buôn bán ở khu chợ tự phát và chính bản báo cáo của Trưởng công an ấp Long Đức 3 Nguyễn Đức Chính gửi Ban công an xã Tam Phước ngày 8-6 cho thấy, vụ xô xát giữa lực lượng công an ấp và dân phòng với người buôn bán lấn chiếm lòng đường và sau đó Hoàng Tấn Phong bị bắt về trụ sở UBND xã là có thật.

 

Một góc chợ tự phát - nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, trong sự việc trên, ông Chính đã đổ lỗi cho hai người con của bà Vinh "cầm gạch ném vào đầu đồng chí Hùng" nên ông phải gọi điện nhờ 2 người khác đến "hỗ trợ bắt đối tượng". Ngoài ra, bản báo cáo không hề đả động tới việc ông và một số đội viên dân phòng có đánh hai người con của bà Vinh và còng tay Phong hay không. Mặt khác, bản báo cáo cũng không thấy đề cập đến Vũ Trung Dũng, một đội viên dân phòng, mà theo lời Phong, Dũng đã cùng với bảo vệ Công ty Tín Nghĩa (tên là Tuyên) đánh em nhiều nhất.

 

Như đã nêu, tối 7-6, ông Nguyễn Đức Chính cùng 4 đội viên dân phòng trong đội đi tuần tra. Với lực lượng  khá "hùng hậu" như vậy, tại sao khi đối phó với 2 thanh niên (một nam, một nữ) buôn bán dạo và không phải tội phạm, ông Chính phải gọi thêm một bảo vệ của Công ty Tín Nghĩa đến đễ "hỗ trợ bắt đối tượng"?

Ngày 15-6, theo nguồn tin của người dân, thì Vũ Trung Dũng (còn gọi là Dũng khùng) vừa đánh thêm một đội viên dân phòng của ấp Thiên Bình gãy răng, phải đi bệnh viện.

 

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người buôn bán tại khu chợ tự phát trên bày tỏ bức xúc, phẫn nộ trước việc làm của công an và dân phòng ấp Long Đức 3  diễn ra trong buổi chiều tối ngày 7-6. Một người dân bán trong chợ nói: "Mấy đứa con nhà chị Vinh đâu phải là tội phạm mà phải bị còng tay, bắt lên xe chở về xã? Các anh Công an ấp làm như thế là đã xúc phạm danh dự của nó".

 

Đành rằng, người dân buôn bán lấn chiềm lòng đường là sai trái. Thế nhưng, việc những người được giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh cho nhân dân, bảo vệ pháp luật lại đi đánh người dân như thế, rõ ràng là vi phạm pháp luật.

Thống Nhất

 

 

Tin xem nhiều