Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đi đò qua sông, nguy hiểm luôn chực chờ!

09:04, 08/04/2009

Tại Đồng Nai, ước tính đến cuối năm 2008 có khoảng 35 bến đò lớn nhỏ hoạt động. Các bến đò này phần lớn có trang bị phao cứu sinh và áo phao đầy đủ, nhưng lại... bỏ trên nóc phà, hoặc cột vào lan can để đó...!

Tại Đồng Nai, ước tính đến cuối năm 2008 có khoảng 35 bến đò lớn nhỏ hoạt động. Các bến đò này phần lớn có trang bị phao cứu sinh và áo phao đầy đủ, nhưng lại... bỏ trên nóc phà, hoặc cột vào lan can để đó...!

 

* Tất cả đều không an toàn

 

Có mặt tại bến đò Trạm (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) vào buổi sáng ngày 8-4, chúng tôi nhận thấy, trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ, hai chiếc đò BD-0266H và 15-ĐN-0151 tại đây đã đưa khách qua lại sông Đồng Nai đến 7 lượt với lượng khách trên 50 người đa phần là dân lao động buôn bán và công nhân, nhưng không có một hành khách nào được chủ đò nhắc nhở phải khoác áo phao, nhằm đảm bảo an toàn. Khách đi đò cũng thế, ai nấy đều rất chủ quan. Khi đò cập bờ là họ chỉ biết lao xuống, dựng xe và tìm cho mình một chỗ ngồi, chứ không hề thấy ai quan tâm đến chiếc áo phao. Chủ đò cũng chỉ biết mỗi việc thu tiền, rồi nổ máy chạy.

 

Khách đi đò không mặc áo phao tại bến đò Kho (TP.Biên Hòa).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 7-4, dưới cơn mưa tầm tã, chúng tôi có mặt tại bến đò Bà Miêu. Do được ngành đường thủy trang bị 2 phà loại nhỏ khoảng hơn một năm nay và có thể chở một lúc 3 chiếc xe du lịch 7 chỗ và hơn 10 xe máy nên khách đi đò tại đây khá đông. Dù trời mưa khá lớn, nhưng chỉ nửa giờ có mặt tại đây, chúng tôi thấy chiếc phà LA-03646 đã đưa được 6 lượt khách qua lại. Chuyến nào cũng đông nghẹt người và xe, nhưng không có một hành khách nào mặc áo phao. Một người khách tên Long đi từ Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sang chủ quan cho biết: "Hồi trước tui đi đò nhỏ xíu không mặc áo phao còn không bị gì, huống hồ bây giờ ở bến đò này đã có phà...". Tại bến đò không tên nằm ngay phía sau UBND xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) vào giờ cao điểm có khá đông công nhân qua lại nhưng chủ đò chỉ trang bị sơ sài vài cái phao cứu sinh, hàng ngày đưa đón khá nhiều lượt khách nhưng chẳng thấy chính quyền địa phương nhắc nhở hoặc cử người giám sát.

 

Theo dọc con sông Đồng Nai, đi từ Vĩnh Cửu về Biên Hòa còn có các bến đò: Bình Lợi, Bình Long, Bình Lục, An Hảo, Kho... Thế nhưng nơi nào cũng vậy, khách đi đò vẫn rất chủ quan với sự nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt, tại các bến đò: Kho, An Hảo... có nhiều khúc quanh, khi nước ròng chảy xiết, chỉ cần một sơ suất nhỏ là mất mạng như chơi!

 

* Khâu tuyên truyền, giáo dục còn... bỏ ngỏ!

 

Tại các bến đò mà chúng tôi đi qua, phần lớn đều không được các ngành chức năng hay địa phương cho đặt các pano tuyên truyền, hướng dẫn khách đi đò an toàn. Nơi có, thì lại đặt ở chỗ rất khó nhìn, thông thường là nằm bên hông các quán nước tại các bến đò. Tại bến đò Kho, chỉ duy nhất có tấm biển hướng dẫn hành khách lên xuống đò với rất nhiều quy định, nhưng khi đọc vào thì không thấy có một dòng nào bắt buộc hành khách phải mặc áo phao trước khi đò rời bến. Tấm bảng nội quy ở đây cũng được treo tạm bợ, các hàng chữ thì bong tróc nhiều chỗ, lại để ở địa điểm mà hành khách ít chú ý. Tệ nhất có lẽ là bến đò không tên nằm phía sau UBND xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) vì chỉ duy nhất có một tấm biển khoảng 1m2 ghi dòng chữ "Bến đò" vừa mờ, vừa cũ. Còn tại bến đò Bà Miêu, nơi hành khách thuộc hai huyện: Tân Uyên (Bình Dương) và Vĩnh Cửu (Đồng Nai) qua lại bằng đò nhiều nhất đã được Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai gắn 2 tấm pano tranh cổ động về an toàn giao thông đường thủy khoảng 6m2. Nhưng ngoài các khẩu hiệu về chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thủy ra, thì không có câu nào ghi hành khách qua phà phải mặc áo phao mà chỉ có câu: "Muốn qua sông phải trang bị phao cứu sinh". Chắc vì lẽ đó, nên áo phao được trang bị đã được chủ phà khách LA-03646 treo trên lan can hoặc quẳng một đống trên nóc phà.

 

Hiện nay, sắp chuẩn bị bước vào mùa mưa nên thời tiết khí hậu rất thất thường, mưa bão có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là tại các con sông lớn như sông Đồng Nai, hàng năm nước lũ từ thượng nguồn đổ về khá mạnh. Thiết nghĩ, đã đến lúc, ngành giao thông - vận tải chấn chỉnh lại hoạt động tại các bến đò, nhất là việc bắt buộc hành khách phải mặc áo phao khi đi đò và đặt thêm các pano cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy tại các bến đò để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Kim Chi

 

 

Tin xem nhiều