
TP.Biên Hòa là một đô thị loại 2 nhưng có một điều trớ trêu là hiện nay nhiều nơi người dân vẫn thiếu nước sạch để sinh hoạt...
TP.Biên Hòa là một đô thị loại 2 nhưng có một điều trớ trêu là hiện nay nhiều nơi người dân vẫn thiếu nước sạch để sinh hoạt...
* Bức xúc chuyện nước sạch!
Nhiều năm nay, các hộ dân sinh sống ở tổ 28 và 20, KP2, phường Tân Mai rất bức xúc với chuyện nước sinh hoạt. Một số tổ cùng khu phố đã được Công ty khoan cấp nước lắp đặt ống dẫn nước, họ chỉ có mỗi việc đóng tiền gắn đồng hồ là xong. Thế nhưng người dân ở 2 tổ trên hiện vẫn đang dùng nước giếng đào để sinh hoạt, hộ nào khá hơn thì khoan nước ngầm. Cá biệt, có hộ không dám khoan giếng tại khu đất nhà mình vì sợ ô nhiễm, bởi xung quanh toàn hố xí, hầm cầu, nên phải khoan nhờ bên hàng xóm cách đó gần 30m như trường hợp của nhà anh Minh ở nhà số 10/2 tổ 20. Bác Nguyễn Đức Tân, ngụ tại 12B/6 tổ 28 bức xúc: "Từ trước đến giờ chúng tôi vẫn dùng nước giếng đào, nước ở đây cũng khá trong nhưng cũng không an tâm lắm. Nhân dân cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng kéo ống cái nhưng không hiểu sao đến nay chưa thấy gì". Bác Tân còn cho biết thêm, trước khi con hẻm của khu phố được trải bê-tông nhựa nóng thì các hộ dân nơi đây đã gắn sẵn đường ống để chờ đấu nối với ống cái (dự kiến được gắn phía bên kia đường) nhằm tránh tình trạng khoan cắt sẽ khiến đường bị băm nát.
Còn tại tổ 34H, KP7, phường Tân Phong, nơi có hơn 200 hộ dân sinh sống thì tình trạng còn thê thảm hơn, vì nước ở đây đa phần đều bị nhiễm phèn, các hộ dân phải bơm nước vào bể lọc, sau đó mới dùng cho sinh hoạt được. Một số hộ dân cho biết, mùa mưa thì nước đỡ bị phèn, nhưng mùa nắng mà nếu không lọc thì không thể dùng được. Nhiều hộ buộc phải mua nước lọc loại bình 20 lít với giá khoảng 8.000 đồng/bình để uống và nấu ăn. Cô Nguyễn Thị Ba cho biết: "Nước ở đây bị nhiễm phèn rất nhiều, nhất là vào mùa nắng nước thường đóng thành những bệt màu nâu vàng nổi màng màng trên bề mặt, có mùi rất hôi tanh. Gia đình chúng tôi cũng biết là nguồn nước không được đảm bảo vệ sinh, nhưng cũng đành chịu, vì không còn cách nào khác". Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì tại khu vực này, một số nơi thường xuyên ngập nước quanh năm do đây là vùng trũng nằm cạnh suối Bàu Hang và suối Săn Máu. Hơn nữa, ở đây cũng chưa có hệ thống mương thoát nước, nước thải sinh hoạt được người dân đổ vào các hầm tự hủy, nhiều lúc ứ đọng chảy tràn lan ra đường, khiến cho khu vực này trông khá nhếch nhác.
* Vì nghèo nên không có nước sạch?
Dù nguồn nước bị ô nhiễm như thế, nhưng đến nay qua nhiều lần hội họp, kiến nghị kéo dài từ năm này qua năm khác, thậm chí người dân đã đến "gõ cửa" các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng nhưng các dự án đầu tư nước sạch vẫn cứ "nằm" trên giấy. Vì có nơi thì nói do kinh phí đầu tư cao quá, dân không kham nổi, có nơi thì bảo còn phải chờ xem xét, "đợi" các dự án quy hoạch triển khai xong mới làm luôn một lượt. Anh Dân ở tổ 34H, phường Tân Phong cho biết: "Chúng tôi đã họp rất nhiều lần và làm đơn đề nghị Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai kéo ống nước cái nhưng ở trên trả lời: Nếu muốn dẫn nước vào nơi đây chỉ có phương án là dân đóng góp một nửa, công ty chịu một nửa kinh phí. Nếu tính toán sơ bộ, thì hơn 200 hộ dân ở đây muốn có nước sạch để sinh hoạt thì cũng tốn 5 - 7 triệu đồng/hộ. Chúng tôi cũng muốn có nước sạch lắm chứ, nhưng người dân ở đây đa phần đều là công nhân lao động nghèo, phải chạy ăn từng bữa thì lấy đâu ra tiền để đóng?". Mặt khác, qua quan sát nơi đây, chúng tôi thấy, nếu kéo ống nước cái từ khu vực gần nhất đến tổ 34H cũng chỉ khoảng từ 300 - 500m ống chính và kéo ống nhánh vào từng con hẻm là người dân có thể sử dụng được nước sạch.
Tương tự, người dân ở tổ 20 và 28, KP2, phường Tân Mai cũng cùng chung số phận vì không có tiền để lắp đặt ống nước. Chị Dương Thị Lộc, ngụ tại 10/2A tổ 28, thở dài: "Một số hộ dân ở đây dùng nước giếng quen rồi nên nhiều nhà không chịu góp tiền để gắn nước máy. Hơn nữa, số tiền đóng góp cũng khá cao, nên không ai có đủ khả năng gánh vác cho các hộ khác". Thiết nghĩ, những bức xúc của người dân về nước sạch là có thật, đề nghị chính quyền và các ngành chức năng TP.Biên Hòa và Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai sớm quan tâm để các hộ dân nơi đây không phải bức xúc với chuyện "khát" nước sạch!
Kim Chi






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








