Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hộ ông Lê Văn Hiến ở ấp An Hòa, xã Hóa An có lấn chiếm hẻm?

10:09, 22/09/2008

Đường vào tổ 19C, ấp An Hòa, xã Hóa An (TP. Biên Hòa), chạy ngang qua một cái giếng đào của gia đình ông Nguyễn Văn Cờ có từ trước khi thành lập khu dân cư. Gần đây, hộ ông Lê Văn Hiến có hành vi lấn chiếm con hẻm bằng cách đưa hàng rào ra ngang hàng với cột điện, xây bồn hoa, dựng cây phơi đồ ngay trên lối đi làm ảnh hưởng đến việc đi lại, gây bức xúc cho người dân.

Đường vào tổ 19C, ấp An Hòa, xã Hóa An (TP. Biên Hòa), chạy ngang qua một cái giếng đào của gia đình ông Nguyễn Văn Cờ có từ trước khi thành lập khu dân cư. Gần đây, hộ ông Lê Văn Hiến có hành vi lấn chiếm con hẻm bằng cách đưa hàng rào ra ngang hàng với cột điện, xây bồn hoa, dựng cây phơi đồ ngay trên lối đi làm ảnh hưởng đến việc đi lại, gây bức xúc cho người dân. Bà con ở đây đã gởi đơn phản ánh thực trạng trên để nhờ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giải quyết.

Ngoài giếng nước của hộ ông Cờ, đường vào tổ 19C, ấp An Hòa còn có hai trụ điện mới trồng và một bồn hoa xây lấn ra hẻm.

 

Xác minh vụ việc cho thấy: hẻm vào tổ 19C là một khúc cua, tầm nhìn bị che chắn bởi nhà dân ở bên đường, qua khỏi khúc cua là một giếng đào của gia đình ông Cờ, thành giếng cao hơn mặt đường khoảng 40cm, tiếp đến là hai cây trụ điện vừa được trồng, bên trong là một bồn hoa được ông Hiến xây cặp theo tường nhà ông Cờ, làm cho lối vào hẻm có phần bị thu hẹp. Theo bà Trần Thị Minh Tâm, một người dân ở khu vực cho biết, khuôn viên đất ông Hiến mua của ông Cờ có hàng rào nằm trong cột điện, nay ông Hiến lấn chiếm đường hẻm đưa hàng rào ra nằm ngang với trụ điện. Không dừng lại ở đó, mới đây ông Hiến còn hợp đồng với Điện lực cho dời đường điện ở trước nhà ông sang đường điện vừa được xây dựng và xây dựng bồn hoa, dựng cây phơi đồ ngay trên lối đi làm cho đường hẻm vừa bị thu hẹp, vừa mất đi vẻ mỹ quan của một khu phố văn hóa, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng chục hộ dân và hàng trăm công nhân ở trọ bên trong con hẻm này. Cũng theo bà Tâm: "Đã nhiều lần bà con kiến nghị đến UBND xã Hóa An nhưng không được giải quyết, khiến cho việc lấn chiếm ngày càng trở nên phức tạp". Ông Nguyễn Văn Cờ là người có giếng đào nằm trên đường hẻm, cho biết: "Gia đình tôi về đây cất nhà ở từ đầu những năm 90, lúc đó bên trong vẫn là ruộng chưa có nhà ở, tôi có đào một giếng nước để sử dụng cho sinh hoạt. Khi hình thành khu dân cư, lối đi chung chạy qua giếng của gia đình tôi. Thế nhưng, để tạo điều kiện cho bà con cư ngụ ở bên trong đi lại được dễ dàng, tôi đồng ý cho bà con được hạ thấp miệng giếng thấp bằng mặt đường, bằng cách chặt bỏ một phần thành giếng, đổ tấm đan chịu lực đặt lên trên miệng giếng". Riêng ông Hiến cho rằng, thấy cột điện nằm ngay sát nhà ông, sợ mất an toàn nên Điện lực tự di dời, ông không biết. Ông chỉ xây bồn để trồng hoa, nếu bà con không ưng ông sẽ đập bỏ. 

 

Trường hợp ông Hiến có tự ý di dời đường điện, xây bồn hoa... lấn chiếm đường hẻm cần phải được làm rõ và có biện pháp xử lý thích hợp. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo xã Hóa An cho chúng tôi biết, thì xã Hóa An đã nhận được đơn của bà con tổ 19C, ấp An Hòa, UBND xã cũng đã vận động ông Hiến đập bỏ bồn hoa, nhổ bỏ cột phơi đồ trên lối đi và ông Hiến đã chấp nhận. Trường hợp ông Hiến không thực hiện, chính quyền địa phương sẽ căn cứ pháp luật giải quyết.

Thanh Nhàn

 

 

Tin xem nhiều