
Chợ Hưng Lộc được thành lập từ rất lâu nên đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Mùa nắng thì nóng, mưa thì ngập nước, khiến cho việc mua bán, đi lại của bà con rất khó khăn. Từ khi UBND xã Hưng Lộc đề nghị nâng cấp chợ, bà con tiểu thương chúng tôi rất vui mừng.
Chợ Hưng Lộc được thành lập từ rất lâu nên đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Mùa nắng thì nóng, mưa thì ngập nước, khiến cho việc mua bán, đi lại của bà con rất khó khăn. Từ khi UBND xã Hưng Lộc đề nghị nâng cấp chợ, bà con tiểu thương chúng tôi rất vui mừng. Nhưng đến khi tiến hành xây chợ, những người có trách nhiệm, nhất là UBND xã Hưng Lộc, lại cố tình làm sai nhiều hạng mục đã được bàn bạc thống nhất, khiến bà con tiểu thương chúng tôi rất bất bình.
Cụ thể, thay vì 120 sạp như thiết kế ban đầu (với số tiền đầu tư gần 400 triệu đồng), Ban quản lý chợ đã "chèn" thêm 27 sạp, thành 147 sạp; diện tích mặt sạp theo thiết kế là 2m x 1,8m bị "bóp" lại còn 1,6m x 1,5m; khoảng cách lối đi giữa chợ chỉ có 0,9m (các lối đi này quá hẹp, lỡ xảy ra hỏa hoạn thì hậu quả khó lường). Đặc biệt, nguy hiểm là kèo sắt đáng lẽ phải dùng sắt V 5mm thì bị thay bằng sắt 2,8mm; còn giá bán sạp cho hộ kinh doanh cũ từ 3 triệu đồng/sạp bị nâng lên thành 3,8 triệu đồng, hộ đăng ký mới từ 4 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng/sạp. Riêng những sạp đầu chợ, UBND xã Hưng Lộc cho đấu giá, nâng giá bán sạp lên tới hơn 6 triệu đồng... Theo chúng tôi được biết, hồ sơ kỹ thuật xây dựng chợ do Công ty TNHH thương mại xây dựng 39 thiết kế. Lẽ ra, UBND xã Hưng Lộc phải trình cơ quan có chức năng thẩm định lại thiết kế mới đúng thủ tục, đằng này họ cứ cho làm "lụi". Chính việc làm thiếu trách nhiệm này đã dẫn đến hậu quả là nhiều tấm đan mặt sạp nứt chằng chịt và quá yếu nên phải xây trụ chống phía dưới, giàn sắt chống đỡ mái tôn đã cong oằn xuống có thể sập bất cứ lúc nào. Khi bà con tiểu thương phản ánh, UBND xã Hưng Lộc mới cho sửa sai bằng cách cắt bớt sạp theo ý bà con tiểu thương, chắp vá thêm một số trụ xi măng..., nhưng xem ra cũng không mấy chắc chắn.
Hiện nay, việc xây chợ đã hoàn tất, nhưng số bà con tiểu thương dọn vô bán chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi họ sợ công trình không đảm bảo an toàn. Chúng tôi rất mong các cấp có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định lại công trình để chúng tôi yên tâm buôn bán.
N.T.H
(Tiểu thương chợ Hưng Lộc)

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











