Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gây thiệt hại nặng nhưng đền bù không thỏa đáng!

10:01, 26/01/2007

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22-9-2006, sau trận mưa lớn kéo dài đã xuất hiện lũ quét và ngập lụt cục bộ ở một số khu phố thuộc phường Long Bình, TP. Biên Hòa.

Bức tường nhà chị Hà bị sập hoàn toàn.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22-9-2006, sau trận mưa lớn kéo dài đã xuất hiện lũ quét và ngập lụt cục bộ ở một số khu phố thuộc phường Long Bình, TP. Biên Hòa. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế TP. Biên Hòa, nguyên nhân chính là do một số cá nhân tự ý xây dựng đập, cống ngăn dòng chảy của suối Chùa để làm đường đi. Các cá nhân này đã đặt cống thoát nước có đường kính 1,2m ngang qua suối. Khi trời mưa lớn, tuyến đường này ngăn nước tạo thành hồ phía thượng lưu. Đồng thời, do cống không đảm bảo thoát lũ nên nước tràn qua làm vỡ đường tạo thành lũ quét phía hạ lưu gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Tuy nhiên, cho đến nay, một số hộ dân bị thiệt hại vẫn chưa được đền bù thỏa đáng.

Theo chị Đinh Thị Kim Ánh, người dân ở KP8, phường Long Bình, thì  trong trận lũ này,  chồng của chị bị cuốn trôi đi khoảng 50m, còn chị và các con bị kẹt lại trong nhà xưởng. Rất may các lực lượng dân phòng và khu phố  đã cứu kịp. Tuy nhiên, phần lớn vật dụng trong nhà xưởng làm bàn ghế của chị đều bị cuốn trôi; nhà xưởng thì bị kéo đổ một phần; đồ dùng trong gia đình bị hư hỏng nặng. Theo chị Ánh, ước tính thiệt hại của gia đình chị khoảng 40 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, UBND phường có hỗ trợ cho chị 200 ngàn đồng, còn các cá nhân đắp đập gây lũ quét lại không có trách nhiệm gì với gia đình chị. Hay như gia đình của chị Nguyễn Thị Thu Hà, cũng ngụ tại KP8 bị sập một bức tường và toàn bộ dụng cụ để sửa xe đều bị cuốn trôi, đồ dùng gia đình cũng bị hư hỏng nặng. Theo chị Hà, ước tính thiệt hại của gia đình chị là 37 triệu đồng. UBND phường đã hỗ trợ 200 ngàn đồng và ông Nguyễn Văn Thắng, đại diện các cá nhân đặt cống gây lũ quét đã hỗ trợ cho gia đình chị 300 ngàn đồng. Trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh bị cuốn trôi sạch nhà cửa, tài sản và 4 ao cá nhưng ông Thắng chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng (ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường cho biết). Chị Hà cho rằng: "Thiệt hại về tài sản của chúng tôi không phải do thiên tai mà là do con người gây ra và họ phải có trách nhiệm bồi thường".

Được biết, trong vòng 12 năm qua, tại phường Long Bình không có lũ như vừa qua. Vào tháng 6-2006, ông Thắng và ông Lê Quang Liên tự ý san ủi, đặt cống lấp suối làm đường để qua khu rừng tràm làm kinh tế gia đình. Phòng Tài nguyên-môi trường TP.Biên Hòa và UBND phường đã nhiều lần lập biên bản vi phạm. Ngày 28-6-2006, UBND phường đã có buổi làm việc với ông Thắng. Trong biên bản làm việc, ông Thắng cho biết, ông chỉ đại diện cho một số hộ dân đứng ra đặt cống, san lấp suối làm con đường đi vào rừng tràm và cam kết sẽ trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân bị thiệt hại do ngập úng gây ra . Về việc đặt cống, ông Thắng cam kết sẽ tu sửa để đảm bảo lưu thông dòng chảy, không ảnh hưởng đến bà con xung quanh. Tại buổi làm việc, UBND phường yêu cầu ông Thắng phải khắc phục để đảm bảo thông thoáng, không ứ đọng nước làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân xung quanh. Nếu có vấn đề gì xảy ra, ông Thắng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trước đây một số cá nhân tự đặt cống lấp suối này dẫn đến lũ quét ngày 22-9-2006.

Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường cho biết, ông Thắng tự thỏa thuận mức đền bù đối với các hộ bị thiệt hại. Thông thường ông Thắng hỗ trợ từ 300.000 - 2 triệu đồng/hộ (tùy theo mức độ thiệt hại). Nếu người dân không thỏa thuận được, thì phường sẽ đứng ra hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì phường chuyển vụ việc ra tòa. Ông Trần Xuân Định, trưởng KP8 cho rằng: "Chúng tôi đã lường trước hiểm họa này nên ra sức phản đối việc ông Thắng cùng các cá nhân ngăn suối làm đường. Những thiệt hại của các hộ dân, chúng tôi đã thống kê và báo cáo với UBND phường. Ông Thắng hỗ trợ như thế khiến người dân quá thiệt thòi. Tôi nghĩ, cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tự ý đắp đập gây lũ chứ không riêng gì ông Thắng".

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều