
Bà Phan Thị Huê, hiện cư ngụ tại ấp Hàng Gòn, xã Lộc An (huyện Long Thành), khiếu nại: Vào đầu năm 2004, con trai bà là ông Ngô Văn Điệp có mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và giấy chứng minh nhân dân của bà để làm thủ tục vay vốn ngân hàng.
Bà Phan Thị Huê, hiện cư ngụ tại ấp Hàng Gòn, xã Lộc An (huyện Long Thành), khiếu nại: Vào đầu năm 2004, con trai bà là ông Ngô Văn Điệp có mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và giấy chứng minh nhân dân của bà để làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Năm 2005, ông Điệp chết đột ngột khi bà chưa kịp lấy lại giấy CNQSDĐ thì bà Trần Thị Cách (vợ ông Điệp và là con dâu bà Huê), cư ngụ tại ấp Bình Lâm, xã Lộc An có đến mượn sổ hộ khẩu của bà để đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện Long Thành trả nợ và rút giấy CNQSDĐ mang tên của bà Huê và tự ý chuyển tên trong giấy CNQSDĐ từ bà Huê sang bà Cách. Trong đơn, bà Huê cho biết bà cũng đã gởi đơn đến chính quyền địa phưong nhưng UBND xã Lộc An chỉ giải quyết một cách mập mờ, còn tại HĐND và UBND huyện Long Thành thì đã hơn 3 tháng nhưng không được giải quyết.
Tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của bà Huê, chúng tôi được ông Ngô Bá Bửu, Phó chủ tịch UBMTTQ kiêm Thanh tra nhân dân xã Lộc An và là người trực tiếp đi xác minh vụ tranh chấp QSDĐ giữa bà Huê và bà Cách cho biết, diện tích mà bà Huê và bà Cách đang tranh chấp có nguồn gốc là đất công thổ quốc gia. Năm 1975, ông Nhuộm cư ngụ ở thị trấn Long Thành vào xin khai phá và trực tiếp canh tác, đến năm 1979 ông Nhuộm bỏ đất trở về thị trấn. Thấy đất bỏ trống, UBND xã giao cho lực lượng du kích xã trực tiếp sản xuất trồng đậu phộng. Nhưng do canh tác không hiệu quả, sản xuất được 2 vụ, du kích xã cũng bỏ không. Vào khoảng năm 1982, ông Phạm Văn Công (hiện là Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc An) đã đứng ra trồng đậu, nhưng được 2 năm, thấy đất bạc màu, trồng không hiệu quả ông Công tiếp tục bỏ trống. Cũng vào thời điểm này, ông Điệp (lúc đó là ủy viên thư ký của UBND xã) do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên có liên hệ với ông Công và được ông Công đồng ý cho ông Điệp đứng trực tiếp canh tác. Tuy nhiên, ông Điệp cũng chỉ trồng đậu được ít năm, sau đó bỏ hoang. Mãi tới khoảng năm 1997-1998, ông Điệp mới được Trạm Khuyến nông huyện Long Thành hướng dẫn và hỗ trợ giống trồng điều cao sản. Như vậy, diện tích đất trồng điều hiện bà Huê và bà Cách đang tranh chấp là do chính ông Điệp trực tiếp canh tác từ năm 1984 đến khi xảy ra tranh chấp. Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc An cũng cho chúng tôi biết thêm, do thời điểm lúc bấy giờ đất chưa có giá, việc cho nhau đất là chuyện bình thường, nên khi cho đất ông Điệp cũng không yêu cầu làm giấy. Mặt khác, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Lộc An cũng khẳng định: Lúc đăng ký kê khai xin cấp giấy CNQSDĐ, ông Điệp đang là Chủ tịch UBND xã (ông Tâm là Phó chủ tịch UBND xã) nên để giữ tiếng cho bản thân, ông Điệp đã để cho bà Huê đứng tên giấy CNQSDĐ.
Khi tiếp xúc với chúng tôi, bà Huê cũng cho biết chính ông Điệp là người trồng điều cao sản và làm hàng rào kẽm gai bao quanh mảnh đất đang tranh chấp. Những người am hiểu tình hình ở địa phương như ông Huỳnh Văn Lịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã; ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng ấp Bưng Cơ cũng đều khẳng định mảnh đất mà bà Cách hiện đang đứng tên là do ông Điệp - chồng bà, quản lý sử dụng từ nhiều năm qua. Chúng tôi còn được Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Long Thành cung cấp hồ sơ chuyển QSDĐ từ bà Huê sang cho bà Cách, trong đó có đơn của bà Phan Thị Huê được viết vào ngày 19- 9- 2005, với nội dung xin giao lại quyền sử dụng diện tích 5.090m2 tọa lạc tại ấp Bưng Cơ, xã Lộc An cho con dâu là bà Trần Thị Cách quản lý sử dụng. Đơn cũng đã được chính quyền địa phương xã Lộc An xác nhận. Vậy tại sao bà Huê vừa đứng đơn xin giao lại quyền sử dụng đất cho con dâu lại vừa đứng ra khiếu nại việc sang tên chuyển nhượng này (đơn gởi tới báo ĐN không có chữ ký của bà Huê)? Sự thực đã rõ, ai là người trực tiếp quản lý và sử dụng diện tích 5.090m2 đất đã được nhiều cán bộ ở xã Lộc An khẳng định. Chúng tôi kiến nghị UBND huyện Long Thành giải quyết dứt diểm, hoặc chuyển đến Tòa án nhân dân huyện để xét xử theo pháp luật.
Hương Li





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







