Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một trường hợp phản ánh chưa đúng thực tế!

09:09, 19/09/2006

Ngày 14-9, báo Đồng Nai nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tấn, cư ngụ tại 1557S, tổ 9, KP4, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), phản ảnh hộ ông Trần Văn Hận, cư ngụ tại ấp 3, chăn nuôi heo xả nước phân xuống ao đìa nhà ông có màu đen đặc quánh, tích tụ tại đìa gây hôi thối, ô nhiễm môi trường cho gia đình ông. Trong đơn, ông Tấn yêu cầu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý đối với việc chăn nuôi heo, gây ô nhiễm môi trường của gia đình ông Hận.

Chuồng heo của gia đình ông Hận khá sạch sẽ, thông thoáng.

Ngày 14-9, báo Đồng Nai nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tấn, cư ngụ tại 1557S, tổ 9, KP4, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), phản ảnh hộ ông Trần Văn Hận, cư ngụ tại ấp 3, chăn nuôi heo xả nước phân xuống ao đìa nhà ông có màu đen đặc quánh, tích tụ tại đìa gây hôi thối, ô nhiễm môi trường cho gia đình ông. Trong đơn, ông Tấn yêu cầu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý đối với việc chăn nuôi heo, gây ô nhiễm môi trường của gia đình ông Hận.

 

Thế nhưng khi chúng tôi đi xác minh, phát hiện sự việc không như trong đơn ông Tấn đã trình bày. Thực tế ông Hận là chủ lò mổ heo lâu năm ở xã Thạnh Phú, mỗi ngày gia đình ông mổ 3-4 con heo. Do nhà và lò mổ ở khu vực đông dân cư, nên cách đây ít năm ông Hận có mua lại một căn nhà cũ, diện tích 60m2, cạnh bờ ruộng và nằm cách khu dân cư phía bên kia tỉnh lộ 24. Ngoài nhà kho, phòng ở cho người trông coi, ông Hận còn xây dựng 8 ô chuồng heo, trong chuồng lúc nào cũng có 15-20 con heo chờ mổ. Tại đây, chúng tôi ghi nhận nhà cửa, chuồng trại khá sạch sẽ, khô ráo, nên vào đến tận chuồng heo nhưng mùi hôi cũng không đáng kể. Chất thải từ chuồng heo của gia đình ông Hận được dẫn qua hệ thống bioga, xây dựng ngầm dưới lòng đất và có ống hơi dẫn khí ga khuếch tán lên không trung. Phía sau hệ thống xử lý nước tắm rửa heo, ông Hận có đặt một đường ống dẫn bằng cao su loại phi 90, dài khoảng 35- 40m để dẫn ra góc ruộng của gia đình ông Tấn (ông Tấn gọi là đìa). Đìa rộng khoảng trên dưới 10m2, nước dưới đìa có màu đen, trong đìa có rất nhiều bịch rác do người dân vứt xuống. Đứng ngay sát đìa cũng không phát hiện mùi hôi và không thấy có phân heo đặc quánh như ông Tấn phản ánh. Ông Hận cho biết, do đường ống dẫn nước thải của gia đình ông nằm gần bờ ruộng, nên đôi khi bị trâu bò xuống ăn cỏ dẫm đạp lên làm bể và mỗi lần bị bể ông đều có sửa chữa, khắc phục ngay. Điều đáng nói là diện tích đất ruộng của gia đình ông Tấn đã cho ông Phan Văn Việt, ngụ tại tổ 5, ấp 4 thuê trồng lúa. Ông Việt cho biết, chính ông là người đã xin ông Hận để nước thải từ chuồng heo chảy xuống ruộng cho tốt. Hiện nay có người xin nước thải từ trại heo của ông Hận, nên đường ống nước thải không còn chảy xuống ruộng của ông Tấn. Ngoài ra, xét ở góc độ vị trí địa lý thì nhà ông Tấn ở bên kia tỉnh lộ 24 và cách đường khoảng trên 20m, khá xa nơi ông Hận tập kết heo nên rất khó bị ô nhiễm bởi chuồng heo của gia đình ông Hận.

Một cán bộ xã Thạnh Phú cho chúng tôi biết, ông Tấn cũng có nhiều đơn thưa kiện tại địa phương, tuy nhiên không phải đơn nào cũng phản ánh đúng thực tế.

Thanh Nhàn

 

Tin xem nhiều