Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bị kiện ra tòa vì thắc mắc trong cuộc họp lấy ý kiến cử tri!

10:08, 01/08/2006

Tối ngày 4-12-2005, UBND phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa) đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của cử tri KP4 đóng góp cho ông Đặng Văn Lã, trưởng KP4 theo tinh thần Nghị định 79/2003/NĐ-CP về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường.

Tối ngày 4-12-2005, UBND phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa) đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của cử tri KP4 đóng góp cho ông Đặng Văn Lã, trưởng KP4 theo tinh thần Nghị định 79/2003/NĐ-CP về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường. Trong buổi họp này, cử tri Từ Đức Duy phát biểu thắc mắc về việc có hay không chuyện ông Lã đem hài cốt liệt sĩ chôn ở đường ray xe lửa? Chuyện tưởng chỉ dừng lại trong cuộc họp nhưng không ngờ sau đó, ông Lã đã gửi đơn kiện ông Duy ra Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa. Ông Lã cho rằng, trong cuộc họp nói trên ông Duy buộc tội ông "đã đào mồ liệt sĩ trong vườn đem chôn ở đường xe lửa". Như vậy là ông Duy đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, đạo đức của bản thân ông Lã và gia đình. Ông Lã yêu cầu ông Duy phải xin lỗi ông trước nhân dân và bồi thường danh dự, nhân phẩm cho ông với số tiền là 3,5 triệu đồng.

Việc làm của ông Lã khiến ông Duy bất ngờ, vì ông nghĩ rằng với tư cách là một cử tri, thì ông có quyền nói lên những vấn đề thắc mắc nhằm được giải thích thỏa đáng chứ không nhằm xúc phạm đến danh dự, uy tín của ông Lã hay bất cứ cá nhân nào trong cuộc họp. Hơn nữa, ông chỉ nêu lên thắc mắc sự việc này trong cuộc họp phê bình những việc làm được và chưa làm được của trưởng khu phố. Vì vậy, ông Duy không đồng ý xin lỗi và bồi thường theo yêu cầu của ông Lã.

Ngày 3-7-2006, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa  đã tiến hành xét xử vụ việc trên. Theo tòa án, 4 ngày sau khi ông Duy phát biểu thắc mắc nêu trên, Ban công tác Mặt trận phường đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm trưởng khu phố. Kết quả ông Lã đạt 100% phiếu tín nhiệm. Mặt khác, sự việc chỉ diễn ra trong diện một cuộc họp, không rêu rao ra ngoài và cũng không ảnh hưởng về mặt kinh tế của ông Lã. Trên cơ sở đó, tòa án kết luận, tuy ông Duy có những lời phê phán ông Lã nhưng câu nói của ông Duy không ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của ông Lã nên tòa đã bác đơn khởi kiện của ông Lã.

Trao đổi với chúng tôi, ông Duy cho biết nguyên nhân ông nêu thắc mắc trên là do trước đây có lần ông thấy ông Lã dẫn đoàn đi tìm hài cốt liệt sĩ ở dọc theo hành lang đường ray xe lửa nên ông mới đưa ra thắc mắc với ông Lã trong cuộc họp. Cầm bản án của tòa trên tay, ông Duy bức xúc: "Tôi nghĩ là cử tri thì có quyền nêu thắc mắc của mình. Tôi chỉ thắc mắc đúng lúc, đúng chỗ chứ đâu bêu rếu tùm lum. Năm nay tôi đã 76 tuổi rồi, phải đi lại tòa án nhiều lần phiền phức quá!".  Thế nhưng theo ông Lã: "Câu nói của ông Duy không phải thắc mắc mà là vu khống, là làm hại tôi, làm ảnh hưởng về mặt chính trị của tôi. Tôi sẽ tiếp tục kiện lên tòa phúc thẩm".

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Tân Tiến cho biết: "Hướng tới thanh tra phường sẽ tiến hành xác minh sự việc mà ông Duy đã phản ánh tại cuộc họp và trả lời cụ thể bằng văn bản.Tôi nghĩ vấn đề ở đây là do mâu thuẫn giữa cá nhân với nhau mà thôi". Theo ông Nguyễn Minh Huyên, phó KP4  thì: "Ông Duy có quyền chất vấn như thế trong buổi họp. Ông Lã kiện ông Duy là hơi quá!Lẽ ra vụ việc này chỉ nên giải quyết nội bộ ở cấp phường". Được biết, ông Lã làm trưởng KP4 hơn 20 năm nay. Ông Duy là phó bí thư chi bộ KP4. Thiết nghĩ, Đảng bộ và chính quyền phường Tân Tiến nên có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc này để tránh những mâu thuẫn kéo dài giữa hai người.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều