
Năm 1996, gia đình các ông: Mai Thế Hùng, Nguyễn Thái Hoàng, Vy Văn Xoáy và Ngô Vàng là dân ở địa phương khác đến tổ 7, khu phố 9, phường Tân Biên (TP. Biên Hòa) sinh sống.
Năm 1996, gia đình các
ông: Mai Thế Hùng, Nguyễn Thái Hoàng, Vy Văn Xoáy và Ngô Vàng là dân ở địa phương khác đến tổ 7, khu phố 9, phường Tân Biên (TP. Biên Hòa) sinh sống. Lúc đầu các hộ này đều không có chỗ ở, nên bà Nguyễn Thị Thung và ông Nguyễn Văn Thực (là người địa phương) đã đứng ra mượn của ông Nguyễn Văn Long một phần đất có chiều ngang 5m, dài 50m và đi xin cây, tôn, giúp họ dựng nhà tạm để có chỗ nương thân. Về phần mình, các hộ ông Mai Thế Hùng, Nguyễn Thái Hoàng, Vy Văn Xoáy và Ngô Vàng không có công việc ổn định, phải đi lượm ve chai, bán vé số... nhưng cuộc sống cũng tạm ổn định.Tuy nhiên, theo một số cán bộ khu phố, từ khi 4 hộ dân trên về đây cư ngụ, tình hình an ninh trật tự trong khu vực trở nên mất ổn định. Các hộ này thường xuyên nhậu nhẹt, cãi lộn. Cán bộ khu phố và công an phường thường xuyên đứng ra giải quyết. Ông Thực (là ân nhân của 4 hộ này) còn cho biết, khi ông mượn đất cho các hộ ở nhờ, ông yêu cầu chỉ cất trong phạm vi 4m ngang, chừa lại 1m làm lối đi, nhưng các hộ này đã làm nhà hết phần diện tích đất đã mượn (ngang 5m, dài 50m) và sử dụng phần đất trống kế bên của hộ ông Long làm lối đi lại. Năm 2005, ông Long xây dựng tường rào, thấy các hộ không có đường đi lại nên đã chừa ra thêm 0,8m để các hộ có lối đi lại. Tuy vậy, các hộ này không sử dụng đường hẻm rộng 0,8m của ông Long mà tự ý trổ cửa quay nhà ra phía sau để đi trên phần đất của gia đình bà Vũ Thị Ngát (hiện vẫn còn để trống). Theo bà Ngát, do các hộ đi lại trên đất của bà không giữ vệ sinh, đổ rác bừa bãi, nên gần đây bà xây tường rào vừa để bảo vệ đất, vừa để giữ vệ sinh và trước đó, thấy các hộ ăn ở chật hẹp, bà cũng đã chừa ra cho 1m ngang, nhưng có hộ vẫn cơi nới, lấn thêm sang đất của bà. Điều đáng nói là khi bà Ngát xây dựng tường rào, một số hộ trên đã đứng ra tranh chấp, gởi đơn đến nhiều cơ quan, nhiều cấp, tố cáo bà Ngát xây dựng tường rào làm bít lối đi của họ (?). Ông Trịnh Hoài Sơn, Phó chủ tịch UBND phường Tân Biên cho chúng tôi biết, sắp tới UBND phường sẽ cho đo đạc lại diện tích của các hộ hiện đang sử dụng, trường hợp hộ nào dư 5,8m bề ngang sẽ phải tự tháo dỡ phần diện tích đã cơi nới để trả lại cho chủ đất. Trước mắt, với sự chứng kiến của lãnh đạo khu phố, các hộ phải tự thỏa thuận với bà Ngát để có đường đi.
Được biết, tuy 4 hộ trên không phải người dân địa phương nhưng cũng đã có thời gian cư ngụ lâu dài, ổn định. Thực tế, các hộ này cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, không có việc làm ổn định, con đông, không được học hành đến nơi đến chốn, chỗ ăn, chỗ ở chật hẹp. Vì vậy, chính quyến địa phương cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ có cuộc sống ổn định. Đồng thời, chính quyền cũng cần có thái độ kiên quyết buộc các hộ này phải cam kết, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung, không gây mất an ninh trật tự trong khu vực.
Thanh Nhàn

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Sân bay quân sự Lộc Ninh - địa điểm diễn ra những cuộc trao trả tù binh lịch sử](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/san_bay_loc_ninh.mp4.00_00_22_02.still001_20260425163845.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










