Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đã bị hại lại bị... hành!

09:05, 22/05/2006

Khoảng 21giờ ngày 4-4-2006, Công an xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) nhận được tin báo tại nhà ông Vũ Văn Tưởng ở ấp 2 của xã có vụ đánh người gây mất an ninh trật tự. Khi lực lượng công an xã đến nơi thì có hai thanh niên là Phạm Văn Chính và Trần Minh Hùng là người ở ấp 3 cùng xã đang bị giữ tại sân nhà ông Tưởng, còn căn nhà ông Tưởng có 4 cánh cửa sổ bị vỡ kính, cùng một khúc cây dài bỏ lại.

Bà Thu và căn nhà bị đập vỡ cửa kính.

Khoảng 21giờ ngày 4-4-2006, Công an xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) nhận được tin báo tại nhà ông Vũ Văn Tưởng ở ấp 2 của xã có vụ đánh người gây mất an ninh trật tự. Khi lực lượng công an xã đến nơi thì có hai thanh niên là Phạm Văn Chính và Trần Minh Hùng là người ở ấp 3 cùng xã đang bị giữ tại sân nhà ông Tưởng, còn căn nhà ông Tưởng có 4 cánh cửa sổ bị vỡ kính, cùng một khúc cây dài bỏ lại. Sau đó, Chính và Hùng được đưa đi bệnh viện còn 3 người trong gia đình ông Tưởng gồm bà Hồ Thị Thu, vợ ông Tưởng cùng hai người con trai là Vũ Văn Đông và Vũ Văn Tùng được đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Tân để làm rõ sự việc.

Theo trình bày của bà Hồ Thị Thu, Công an xã Vĩnh Tân đã giữ 3 mẹ con bà tại trụ sở của công an xã. Đến 3 giờ ngày 5-4 thì bà và Vũ Văn Tùng được thả về, còn Vũ Văn Đông thì bị giữ lại mãi đến 15 giờ cùng ngày mới được thả. Gửi đơn đến các cơ quan chức năng, bà Thu cùng gia đình cho rằng gia đình bà từ chỗ là nạn nhân của một nhóm côn đồ đến quậy phá lại bị Công an xã Vĩnh Tân đối xử như những người phạm pháp, ngược lại những kẻ đến quậy phá lại được dung túng.

Được biết, sự việc bắt đầu từ chiều ngày 4-4-2006, anh Vũ Văn Đông do không chú ý nên đã để bò vào vườn nhà bà Lài ăn lá chuối. Lời qua tiếng lại, con trai bà Lài tên là Tuấn cầm dao ra gây gổ. Anh Đông đã bị Tuấn chém sượt nhẹ vào tay. Sau đó ông Khánh công an ấp 2 đã đến hòa giải hai bên. Nhưng đến buổi tối cùng ngày thì xảy ra sự việc nêu trên. Bà Thu cho biết: "Gia đình tôi đang ở trong nhà thì nghe những tiếng đập mạnh vào các cánh cửa sổ, kính vỡ loảng xoảng, tôi chạy ra thì thấy có khoảng chục thanh niên bỏ chạy trên 3 xe gắn máy, trong đó có Tuấn con bà Lài. Hai con trai tôi đuổi theo bắt được hai tên là Chính và Hùng. Quá nóng giận tôi có đánh chúng. Gia đình tôi bị côn đồ đến quấy phá rõ ràng như vậy, nhưng mẹ con tôi lại bị Công an xã giữ tại trụ sở như những kẻ phạm pháp". Những người trong gia đình bà Thu thắc mắc, cách giải quyết của công an xã là không công bằng.

Đến Công an xã Vĩnh Tân, chúng tôi được biết Công an xã Vĩnh Tân đã tổng hợp báo cáo sự việc. Theo ông Trần Văn Chỉnh, Trưởng công  an xã Vĩnh Tân thì những người trong gia đình bà Thu đã bắt và đánh Chính và Tùng. Còn việc Vũ Văn Đông khai bị Tuấn chém là không đúng vì vết cứa da trên tay Đông đã khô có thể là do bị vật gì cứa trước đó đã lâu. Giải thích về việc vì sao Chính và Hùng đến nhà bà Thu trong đêm và rồi bị đánh thì ông Chỉnh cho biết: "Chính và Hùng khai vào tối hôm đó đến nhà Tuấn chơi thì được Tuấn rủ qua nhà bà Thu xin lỗi về việc xảy ra vào buổi chiều, khi đến nhà bà Thu thì bị đánh". Còn về việc ba mẹ con bà Thu bị giữ tại trụ sở Công an xã Vĩnh Tân thì ông Chỉnh cho rằng: Chỉ mời về xã để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, việc "làm rõ" của Công an xã Vĩnh Tân lại kéo dài đến 3 giờ sáng đối với bà Thu và Võ Văn Tùng, còn Võ Văn Đông thì được giữ lại "làm rõ" đến tận chiều hôm sau và khi gia đình bà Thu mang cơm cho Đông phải đưa qua cửa sổ...

Sự việc xảy ra đã hơn một tháng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết khiến gia đình bà Thu rất bức xúc. Từ chỗ là bị hại, nhưng  những người trong gia đình bà lại bị xem như phạm pháp, còn những kẻ đến quấy phá gia đình bà Thu thì vẫn chưa bị xử lý. Tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi được biết Chính và Hùng là bà con với Tuấn, còn Tuấn là cháu của ông Trần Văn Chỉnh, Trưởng công an xã Vĩnh Tân (?!).

 Mạnh Thắng

 

Tin xem nhiều