Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Liên tục có hành vi xem thường pháp luật, không lẽ chính quyền "bó tay"?

10:04, 07/04/2006

Báo Đồng Nai số 1056 ra ngày 13-9-2005, đăng bài: "Nhà tình thương phải chờ giấy đỏ!" và số 1087 ra ngày 24-11-2005, có bài "Cần xử lý nghiêm khắc hành vi xem thường pháp luật của gia đình ông Trương Văn Cười". Cả hai bài báo nêu trên đều đề cập đến trường hợp gia đình bà Kiều Thị Đẩu, cư ngụ ở ấp 1B, xã Phước Thái (huyện Long Thành) là hộ gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo của xã, không có khả năng để cất nhà ở, nhiều năm nay vẫn phải ở trong căn lều dột nát.

Căn lều cũ của gia đình bà Đẩu đã dỡ bỏ, hiện gia đình bà đang che bạt ở tạm.

Báo Đồng Nai số 1056 ra ngày 13-9-2005, đăng bài: "Nhà tình thương phải chờ giấy đỏ!" và số 1087 ra ngày 24-11-2005, có bài "Cần xử lý nghiêm khắc hành vi xem thường pháp luật của gia đình ông Trương Văn Cười". Cả hai bài báo nêu trên đều đề cập đến trường hợp gia đình bà Kiều Thị Đẩu, cư ngụ ở ấp 1B, xã Phước Thái (huyện Long Thành) là hộ gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo  của xã, không có khả năng để cất nhà ở, nhiều năm nay vẫn phải ở trong căn lều dột nát.

Năm 2004, hộ bà Đẩu được UBND xã Phước Thái xét tặng nhà tình thương, nhưng lô đất có diện tích 100m2 mà gia đình bà Đẩu đang quản lý sử dụng nhiều năm nay lại bị cơ quan chức năng cấp nhầm vào diện tích của hộ ông Trương Văn Cười (là người hàng xóm). Mặc dù không phải đất của mình và bản thân hộ ông Cười  cũng không trực tiếp quản lý sử dụng diện tích đất nêu trên, nhưng lợi dụng việc cấp nhầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN-QSDĐ), hộ ông Cười thường xuyên gây khó dễ trong việc cất nhà tình thương cho gia đình bà Đẩu. Mặt khác, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của huyện Long Thành yêu cầu hộ ông Cười giao lại sổ đỏ để tách diện tích đất của gia đình bà Đẩu, nhưng gia đình ông Cười không chấp hành, buộc UBND huyện Long Thành phải đo đạc, cấp lại GCN-QSDĐ cho gia đình bà Đẩu..

Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi hộ bà Đẩu được cấp GCN-QSDĐ, ngày 9-11-2005 trong khi UBND xã Phước Thái tiến hành xây dựng nhà tình thương cho  gia đình bà Đẩu thì bị gia đình ông Cười đến ngăn cản, lôi kéo, hành hung người nhà gia đình bà Đẩu cùng số thợ hồ nên việc xây dựng căn nhà bị bỏ dở và công an xã phải lập biên bản về hành vi gây mất an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ. Mới đây, ngày 21-3-2006, xã Phước Thái tiếp tục thực hiện việc xây dựng nhà tình thương cho gia đình bà Đẩu. Khác với lần trước, lần này xã thành lập đoàn công tác với hầu hết các ban, ngành của xã tham gia, do ông Nguyễn  Văn Ngoan, Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế làm trưởng đoàn, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an, xã đội. Nhưng bất chấp sự có mặt của lãnh đạo và các ban, ngành của xã, khi công nhân xây dựng bắt tay vào làm móng, gia đình  ông Cười liền xông ra chửi bới, giành giựt cuốc xẻng, xô đẩy và thậm chí hành hung cả công an là người đang thi hành công vụ. Được biết trước đó, đoàn công tác của xã đến đo đạc, cắm mốc ranh đất, bà Nguyễn Thị Huệ (vợ ông Cười) cũng sỉ vả, nhục mạ đoàn và nhổ bỏ cột mốc mà đoàn đo đạc vừa cắm.

Hành vi  coi thường pháp luật, coi thường dư luận trên đây của gia đình ông Cười khiến dư luận hết sức bất bình và mong chính quyền địa phương cần có biện pháp xử ký kiên quyết.

 Thanh Nhàn

 

Tin xem nhiều