Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ mua trúng nhà đấu giá, "trúng" thêm sự phiền toái:
Người mua nhà đã 3 năm vẫn chưa được sở hữu!

10:07, 20/07/2005

Trong bài "Mua trúng nhà đấu giá lại "trúng" thêm bao sự phiền toái", đăng trên báo Đồng Nai số 971, ra ngày 24-2-2005, phản ánh về trường hợp ông Đỗ Xuân Khang ngụ tại ấp 6, xã Phú Thịnh (huyện Tân Phú) mua trúng đấu giá một căn nhà cùng 135m2 đất ở.

Hơn 3 năm chờ đợi, quyền lợi của ông Khang vẫn chưa được giải quyết.

Trong bài "Mua trúng nhà đấu giá lại "trúng" thêm bao sự phiền toái", đăng trên báo Đồng Nai số 971, ra ngày 24-2-2005, phản ánh về trường hợp ông Đỗ Xuân Khang ngụ tại ấp 6, xã Phú Thịnh (huyện Tân Phú) mua trúng đấu giá một căn nhà cùng 135m² đất ở. Nhưng, đã hơn 3 năm, ông Khang vẫn chưa được sở hữu tài sản của mình, bởi ông Trần Diệu Minh (đối tượng phải thi hành án) đã ngang nhiên chiếm đoạt lại số tài sản này. Trước tình hình đó, ông Đỗ Xuân Khang gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi, nhưng cho đến nay ông vẫn tiếp tục... chờ. Trong khi đó, ông Trần Diệu Minh, người bất chấp pháp luật vẫn điềm nhiên sở hữu tài sản không phải là của mình...

Trong phiếu chuyển trả lời đơn khiếu nại của ông Đỗ Xuân Khang đề ngày 15-2-2005, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú đã hướng dẫn ông Khang tiến hành làm nhanh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), để khi hoàn tất, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế giao đất cho ông Khang thêm một lần nữa. Ngày 10-3-2005 , ông Khang được UBND huyện Tân Phú cấp giấy CNQSDĐ đối với số diện tích ông mua trúng đấu giá. Khi có đầy đủ giấy tờ, ông Khang tiếp tục đến các cơ quan chức năng của huyện xin được can thiệp lấy lại tài sản đã bị ông Trần Diệu Minh chiếm đoạt. Thế nhưng, thêm 4 tháng nữa trôi qua, ông Khang vẫn phải tiếp tục... chờ đợi. Trong khi đó, ông Minh mới đây đã dỡ bỏ căn nhà lá, để làm lại căn nhà mới. Việc làm này đã được UBND xã Phú Thịnh lập biên bản yêu cầu không được xây dựng, nhưng chính quyền cấm thì cấm, ông Minh vẫn làm hoàn tất căn nhà của mình. Chẳng những vậy, khi gặp ông Khang, ông Minh còn thẳng thừng tuyên bố: "Ông mua nhà của Nhà nước, thì đi mà đòi họ, còn đất của tôi thì tôi ở". Gặp chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, Trần Bá Đạt tỏ ra khá ngao ngán trước những hành động ngang ngược của ông Minh: "Ông ta là người bất chấp pháp luật!". Hôm mời lên UBND xã giải quyết vụ làm nhà trái phép trên đất đã có chủ quyền của ông Khang, ông Đạt đã phân tích cho ông Minh hiểu làm như vậy là vi phạm pháp luật. Nhưng ông Minh chẳng những không nghe mà còn thách thức: "Đất của tôi thì tôi làm nhà, bắt ở tù thì tôi đi".

Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú cho rằng, vụ việc sẽ được giao cho tòa án giải quyết, để từ đó có cơ sở buộc ông Trần Diệu Minh giao nhà. Hơn 3 năm chờ đợi pháp luật giải quyết đã là một thời gian quá dài đối với ông Đỗ Xuân Khang nhưng cũng ngần ấy thời gian, ông Trần Diệu Minh, người ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác vẫn nhởn nhơ thách thức pháp luật. Bản án 6 tháng tù mà TAND tỉnh Đồng Nai đã dành cho ông Trần Diệu Minh trước đây về tội "không chấp hành án" có lẽ vẫn chưa đủ sức răn đe với đối tượng này. Chúng tôi mong rằng các cơ quan pháp luật ở huyện Tân Phú sẽ xử lý kiên quyết hơn đối với trường hợp này.

M.Thắng

 

Tin xem nhiều