Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đất được xã tạm giao gần 10 năm vẫn chưa thể làm "sổ đỏ"

08:03, 01/03/2010

Bốn hộ chính sách và một hộ nghèo tại ấp 2, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất được UBND xã tạm giao đất để cất nhà ở nhưng từ nhiều năm qua vẫn chưa thể làm "sổ đỏ".

Bốn hộ chính sách và một hộ nghèo tại ấp 2, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất được UBND xã tạm giao đất để cất nhà ở nhưng từ nhiều năm qua vẫn chưa thể làm "sổ đỏ".

 

Năm 2000, bà Lê Thị Hiến, vợ của một thương binh đã qua đời, do khó khăn về nhà ở nên được UBND xã Lộ 25 tạm giao cho 1 lô đất 300m2 và sau đó được xây cho một ngôi nhà tình thương. Đối với bà Hiến, đây là căn nhà mơ ước, vì trước đây gia đình bà phải ở trong một túp lều khá tạm bợ. Thế nhưng, từ đó cho đến nay, đã gần 10 năm trôi qua, phần đất mà bà Hiến đang ở vẫn chưa thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

 

Căn nhà tình nghĩa của bà Phấn được xây trên đất do UBND xã tạm giao từ năm 2004.

Cùng với bà Hiến còn có 4 hộ chính sách khác và 1 hộ nghèo cũng được UBND xã Lộ 25 tạm giao đất, song đến nay, cũng chưa ai làm được sổ đỏ. Khi các hộ dân này đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thống Nhất đăng ký thì cơ quan này cho biết chưa đủ điều kiện, vì không có quyết định giao đất. Được biết, phần đất xã tạm giao cho các hộ nêu trên là đất công, trước đây do Nông trường An Viễn bàn giao cho UBND xã quản lý.

 

Trong đơn gửi đến Báo Đồng Nai đề nghị giúp đỡ, ông Nguyễn Văn Truy cho hay, vào năm 2004, sau khi được cấp đất, để có thể cất hoàn chỉnh một căn nhà, ông phải đi vay mượn thêm tiền. Theo ông Truy, có nhà ở ổn định thì coi như đã "an cư" nhưng vẫn chưa thể "lạc nghiệp", vì kinh tế gia đình ông còn nhiều khó khăn, ông muốn dùng căn nhà thế chấp ngân hàng để vay vốn cũng không được, vì đất không có giấy. Cụ bà Bùi Thị Cựu là mẹ liệt sĩ, năm nay đã hơn 88 tuổi được "cấp" cho một lô đất cất nhà và đến nay cũng chưa có một tờ giấy nào công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Hôm chúng tôi đến nhà, người mẹ liệt sĩ ấy chống gậy ra nói: "Tôi nay đã gần đất xa trời, chỉ mong làm được cái "sổ" để lỡ mai này tôi xuôi tay nhắm mắt thì con cháu còn có nơi ăn chốn ở đàng hoàng". Được "cấp" 300m2 đất cùng đợt với ông Truy còn có bà Bùi Thị Phấn là vợ liệt sĩ. Trên diện tích đất này, bà Phấn được ngành lao động - thương binh và xã hội xây cho một căn nhà tình nghĩa từ năm 2004 nhưng đến nay đất vẫn chưa có "sổ đỏ".

 

Ông Nguyễn Huy Thiệu, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, do nhận thấy hoàn cảnh của các hộ nêu trên khó khăn về nhà ở, nên chính quyền địa phương đã tạm giao đất để họ cất nhà. Tuy nhiên, do cấp xã không có thẩm quyền ra quyết định giao đất nên sự việc mới kéo dài. Hiện tại, sau khi được HĐND xã thông qua, các ban chuyên môn của UBND xã cũng đang làm các thủ tục cần thiết để trình UBND huyện giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền.

 

Cách giải quyết như trên của UBND xã Lộ 25 rõ ràng đã thể hiện tốt truyền thống uống nước nhớ nguồn và chính sách chăm lo cho người nghèo. Mong sao các ngành chức năng của xã và huyện tích cực hơn nữa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, để giúp những hộ dân nơi đây sớm có giấy  CNQSDĐ.

Thống Nhất

 

 

Tin xem nhiều