Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng để lòng tốt bị lợi dụng…

09:10, 27/10/2011

Đang chạy xe trên quốc lộ 1A, đoạn gần bồn nước (thuộc phường An Bình, TP.Biên Hòa) đi về hướng siêu thị BigC, tôi thấy có một người phụ nữ đang cố đẩy chiếc xe Cúp 81 giữa trưa nắng gắt.

Đang chạy xe trên quốc lộ 1A, đoạn gần bồn nước (thuộc phường An Bình, TP.Biên Hòa) đi về hướng siêu thị BigC, tôi thấy có một người phụ nữ đang cố đẩy chiếc xe Cúp 81 giữa trưa nắng gắt. Tôi chạy xe chậm lại, nhìn phía trước thấy có một tiệm sửa xe và nghĩ chắc xe chị ta bị hư gì đó, rồi quyết định chạy lướt qua luôn. Bất ngờ nghe tiếng người phụ nữ gọi lớn, em gái ơi giúp giùm. Tôi dừng xe lại, người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, thân hình mảnh mai, vẻ mặt như van nài, trên trán lại lấm tấm những giọt mồ hôi. Chắc thấy gương mặt đầy “thông cảm” của tôi nên chị ta liền nói ngay: “Chị đang trên đường về nhà ở Vĩnh Cửu, xe hết xăng giữa đường mà trong túi không có tiền. Chị chẳng quen ai nên đánh liều gọi em lại, em cho chị vay một ít để đổ xăng”. Tin lời, tôi móc ví đưa ngay cho chị 50 ngàn đồng, chị ta có hỏi địa chỉ để trả lại tiền nhưng tôi lắc đầu rồi đi luôn. Trong lòng lúc đó cảm thấy rất vui vì nghĩ mình vừa làm được một việc tốt. Buổi tối ở nhà tôi còn thuật lại việc làm trên cho mọi người trong gia đình nghe. Tôi đang cao giọng thì bất chợt thằng em ngồi kế bên xen vào “Nếu về nhà ở huyện Vĩnh Cửu sao chị ta lại đi về hướng BigC?”.

Câu hỏi bất ngờ làm tôi cụt hứng và nghĩ lẽ nào đây là một màn kịch. Ý nghĩ đó làm tôi thấy buồn và khó chịu nên mỗi lần có dịp đi qua đoạn đường trên là tôi quan sát rất kỹ. Ngày 20-10 vừa qua, tôi tình cờ gặp lại người phụ nữ trên. Chị ta đang đứng kế bên chiếc xe Cúp và đang nói chuyện với một người đi đường. Khi đã xác định đúng là mình đã bị lừa, tôi dừng xe và yêu cầu chị ta chấm dứt màn lừa đảo lợi dụng lòng tốt của người đi đường để trục lợi. Ngay lúc đó, chị ta leo lên xe nổ máy chạy đi và không quên nguýt tôi một cái thật dài.

Điều bất ngờ hơn là nhiều người bạn của tôi cũng đã ngộ ra là mình đã từng bị người phụ nữ kia lợi dụng cũng ngay đoạn đường trên. Có người thì cho chị ta tiền khi thấy chị ta ở khu vực gần Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Người thì kể rằng thấy chị ở khúc đường qua cầu Suối Linh, lúc trời đang mưa nên cảm động tới hỏi thăm và chạy đi mua xăng để cho, nhưng khi đem xăng quay lại thì không thấy chị ta đâu hết…

 Không biết đã có bao nhiêu người tốt bị người phụ nữ trên lợi dụng. Số người bị lừa sẽ còn tăng lên nếu như những người đi đường thiếu cảnh giác và các cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn.

Kim Pha

 

Tin xem nhiều