Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bao giờ đường hẻm mới được thông thoáng?

10:09, 16/09/2011

Tình trạng lấn chiếm các đường hẻm làm nơi buôn bán đang diễn ra hàng ngày ở TP.Biên Hòa gây cản trở lối đi, mất vệ sinh công cộng và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị…

Tình trạng lấn chiếm các đường hẻm làm nơi buôn bán đang diễn ra hàng ngày ở TP.Biên Hòa gây cản trở lối đi, mất vệ sinh công cộng và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị…

 * Hẻm biến thành chợ…

Ở một số nơi trong TP.Biên Hòa, không chỉ lề đường, vỉa hè bị các hộ dân lấn chiếm buôn bán, giữ xe mà hiện nay có nhiều hẻm lớn, nhỏ đang bị người dân chiếm dụng làm nơi buôn bán. Thậm chí, ngay dưới cổng chào các khu phố văn hoá cũng bị lấn chiếm bởi xe bán bánh mì, hàng ăn, cà phê…Có thể liệt kê ra một số con hẻm như:  hẻm số 141, hẻm 85, hẻm 272 đường 30-4; hẻm 128 đường Phan Đình Phùng, hẻm sát số nhà 19/4 đường Hồ Văn Đại; hẻm sát công an phường Tân Mai trên đường Phạm Văn Thuận; hẻm 62 đường Cách mạng tháng Tám…

Một số đường hẻm bị lấn chiếm để buôn bán.
Một số đường hẻm bị lấn chiếm để buôn bán.

Ngoài việc bày biện bàn ghế, để xe chiếm diện tích hẻm làm ảnh hưởng đến việc ra vào nhà của các hộ dân phía bên trong thì vấn đề vệ sinh môi trường tại khu vực cũng bị ảnh hưởng không ít. Khách hàng tại những hàng, quán cóc này thường vứt giấy bừa bãi, đổ nước và thức ăn xuống đường…Mặc dù sau mỗi buổi bán hàng người bán cũng có quét dọn nhưng những “tàn dư” để lại trên đường  như thức ăn thừa, nước rửa vẫn còn, tạo môi trường cho ruồi phát sinh.

Việc họp chợ, lấn hẻm để buôn bán trên các con đường lớn như: Phạm Văn Thuận, Nguyễn Ái Quốc, Phan Đình Phùng …rất dễ thấy. Cứ vào buổi sáng từ 6-11 giờ thì các tiểu thương bày hàng hóa tràn lan, thậm chí lấn luôn cả phần vỉa hè để buôn bán. Sau khi chợ tan thì phần vỉa hè trước các con hẻm này thường được tận dụng làm nơi tập kết rác thải, mãi đến chiều, đến tối  rác mới được thu gom.

Theo chủ một nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn thuộc phường Hố Nai kế cận một con hẻm bị chiếm dụng làm nơi họp chợ bức xúc: “Ngoài tình trạng lấn chiếm diện tích, chiếm không gian hẻm để che lều bạt… thì sau mỗi phiên chợ, rác thải của cả chợ thường được tập kết ra ngay đầu hẻm bốc mùi hôi gây ô nhiễm trầm trọng. Đây là tình trạng mà nhiều người dân trong khu vực và người đi đường ngán ngại nhất” .

* ...Do chính quyền nương tay?

Trong thời gian qua, các đơn vị chức năng đã có nhiều biện pháp hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như tổ chức các đợt vận động, thậm chí thu gom phương tiện, hàng hóa…Tuy nhiên, theo nhiều người bán cho biết thì rất ít khi bị cơ quan chức năng xử lý hành vi lấn chiếm hẻm để họp chợ mà chủ yếu là nhắc nhở.

Ông Nguyễn Đình Hiểu, Chủ tịch UBND phường Trung Dũng cho biết: “Trên địa bàn phường hiện có hai chợ họp trên đường hẻm, mọi người thường gọi là chợ Dốc Sỏi và chợ Kỷ Niệm. Phường không thể cấm người dân họp chợ tại 2 điểm trên do đây là nhu cầu thực tế và những chợ này đã hình thành từ mấy chục năm nay. Hiện trên địa bàn cũng không có đất trống để di dời, bố trí một điểm họp chợ khác. Chúng tôi chỉ thường xuyên nhắc nhở những người bán hàng phải giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo an ninh trật tự, không bày hàng hoá lấn chiếm lề đường…”. Đây cũng là tình hình chung ở các phường khác trên địa bàn TP.Biên Hòa.

 

Hầu hết các hộ buôn bán lấn chiếm hẻm đều là hộ nghèo, việc buôn bán là nghề mưu sinh hàng ngày của cả gia đình. Không biết đây có phải là nguyên nhân mà nhiều địa phương nương tay trong việc xử lý hành vi lấn chiếm hẻm?! Chị B. quê ở Long Thành, mấy năm nay ngày nào cũng mang trái cây lên một con hẻm trên đường 30-4 để bán cho hay: “Tôi bán ở đây lâu rồi, biết là không được phép nhưng vẫn cứ bán, hễ có lực lượng làm việc thì mình nài nỉ nếu họ không cho thì di dời tạm sang chỗ khác, chứ nghỉ bán thì lấy gì mà ăn”.

Được biết có phường còn thu tiền hoa chi, tiền thuế của những hộ buôn bán lấn chiếm hẻm trên. Việc này đã dẫn đến sự ngộ nhận của người bán. Ông P. chủ một hàng ăn bán ngay đầu một con hẻm trên đường Phan Đình Phùng cho biết: “Mỗi năm đóng mấy trăm ngàn đồng tiền thuế môn bài, còn tiền chỗ mỗi ngày là 2 ngàn đồng. Đổi lại được buôn bán kiếm sống cho cả gia đình thì cũng không là bao. Phường chịu thu tiền chính là đã công nhận là buôn bán hợp pháp rồi”?!

Thiết nghĩ, đã đến lúc cơ quan chức năng nên xem xét lại tình trạng chiếm dụng hẻm bởi nó đang ngày càng gia tăng. Nếu như chính quyền địa phương không có biện pháp giải quyết hợp lý thì không biết đến bao giờ các đường hẻm mới được thông thoáng...

KIM PHA

 

 

 

Tin xem nhiều