Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2

08:02, 25/02/2011

Làm việc trong môi trường nhạy cảm, độc hại hay công tác tại xã vùng sâu, vùng xa heo hút, điều kiện làm việc thiếu thốn, đời sống gặp không ít khó khăn nhưng nhiều thầy thuốc vẫn bám trụ, gắn bó và tâm huyết với nghề...

Làm việc trong môi trường nhạy cảm, độc hại hay công tác tại xã vùng sâu, vùng xa heo hút, điều kiện làm việc thiếu thốn, đời sống gặp không ít khó khăn nhưng nhiều thầy thuốc vẫn bám trụ, gắn bó và tâm huyết với nghề...

 

Đối với nhiều người, khi gặp gỡ, tiếp xúc với người có HIV thì tâm lý e ngại là khó tránh khỏi. Nhưng với chị Phạm Thị Liên Thủy, cán bộ Trung tâm phòng chống AIDS Đồng Nai thì không những không ngại mà chị còn rất có duyên với "nghề" tư vấn cho những người nhiễm HIV. Không ít người khi biết mình bị nhiễm HIV đã có ý định tự tử, nhưng sau khi được chị Thủy trao đổi, tư vấn, họ đã cảm thấy yêu đời hơn, muốn sống nhiều hơn.

 

Vốn là nữ hộ sinh nhiều năm công tác tại khoa sản Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, cũng từng đỡ  đẻ cho những sản phụ có HIV, chăm sóc trẻ sơ sinh nhiễm HIV từ mẹ, nên chị Thủy rất hiểu tâm trạng của những người bị nhiễm HIV. Vì thế, khi chuyển sang công tác tại Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh, được giao phụ trách công tác tư vấn, điều trị và theo dõi các chương trình nhi nhiễm HIV, chương trình phòng chống lây nhiễm mẹ - con..., chị đã dốc hết sức cho công việc.

 

Chị Phạm Thị Liên Thủy đang tư vấn cho một người bị phơi nhiễm trong công tác.

Chị Thủy tâm sự: "Người có HIV rất nhạy cảm, thường tự xa lánh mọi người, không hợp tác trong điều trị cũng như phòng chống lây nhiễm. Khó khăn lớn nhất là từ thông tin ban đầu nơi bệnh nhân xét nghiệm, mình phải đến địa phương để xác minh. Mà địa chỉ người bệnh có đến 70-80% là địa chỉ  giả, hoặc đúng xã, nhưng không số nhà, hoặc lấy tên khác nên rất khó tìm. Việc theo dấu để quản lý bệnh nhân có HIV là rất quan trọng, vừa giúp họ có cơ hội tiếp cận với điều trị, vừa giúp họ hiểu về AIDS mà có biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho người khác. Khó, nhưng vẫn phải làm thôi vì đó là trách nhiệm".

 

Hiện nay, công tác phòng chống AIDS vẫn gặp nhiều khó khăn về truyền thông, sự hợp tác của người bệnh..., nhưng những cán bộ làm công tác phòng chống AIDS như chị Thủy vẫn cố gắng vì người bệnh, vì những trẻ có HIV.

Còn bác sĩ Hoàng Thi Thơ, quyền Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện phổi Đồng Nai đã có gần 16 năm làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại. Từ khi còn là một y sĩ làm việc tại phòng chỉ đạo tuyến của bệnh viện, bác sĩ Hoàng Thi Thơ luôn nỗ lực học tập và đã hoàn thành chương trình bác sĩ.

 

Do nhân lực còn thiếu nên bác sĩ Thơ phải kiêm khá nhiều việc. Vừa công tác ở khoa cấp cứu, trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, anh lại vừa phụ trách phòng siêu âm của bệnh viện. Vì vậy, lúc nào anh cũng bận rộn. Thế nhưng, cả nhân viên lẫn bệnh nhân ít khi thấy anh tỏ ra mệt mỏi hay cáu gắt vì quá tải. Nhìn cảnh bác sĩ Thơ khám bệnh, chúng tôi cảm nhận được sự dịu dàng trong từng lời thăm hỏi ân cần, chu đáo.

 

Bác sĩ Hoàng Thi Thơ thăm khám cho bệnh nhân lao phổi nặng.

Đối với những bệnh nhân lao, đặc biệt là lao kháng thuốc, việc tiếp xúc trực tiếp, gần gũi với bệnh nhân là rất dễ bị lây nhiễm, nhưng khi cần thiết, anh vẫn ghé tai sát miệng bệnh nhân yếu ớt để nghe họ nói về diễn tiến bệnh trong người. "Nếu bác sĩ còn e ngại thì ai dám đến gần họ" - bác sĩ Thơ tâm sự.

 

Những lúc bận rộn vì công việc, bác sĩ Thơ đi lại như con thoi, nhanh nhẹn, chuẩn xác trong từng cử chỉ và cũng rất đỗi nhẹ nhàng hướng dẫn nhân viên của mình vào việc. Anh quan niệm, đó không phải là áp lực hay quá tải mà là "biết nhiều thì có cơ hội phục vụ bệnh nhân nhiều hơn".

 

Với một thầy thuốc ở một bệnh viện xã hội, chế độ đãi ngộ dành cho người làm việc ở nơi độc hại còn ít ỏi, việc đi lại xa xôi, nguy hiểm nhưng bác sĩ Thơ vẫn âm thầm gắn bó với công việc của mình. Anh tâm sự: "Tôi thấy rất vui mỗi khi thấy bệnh nhân của mình khỏi bệnh và xuất viện". 

Phương Liễu

 

 

Tin xem nhiều