Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ bé gái gần 5 tuổi chết tại Phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn (huyện Long Thành):
Nỗi đau còn lại...

09:10, 24/10/2010

Từ chiều 23-10, nhiều người đến Phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn (ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành) phải quay về hoặc sang nơi khác khám bệnh vì nơi đây đóng cửa. Trước cổng phòng khám có treo tấm biển nhỏ: "Phòng khám tạm thời đóng cửa để sửa chữa" (?). Thực tế, ngay phòng khám này, bệnh nhân Dương Ngọc Hải Thụy (sinh ngày 13-1-2006) đã tử vong cách đó 2 ngày.

Từ chiều 23-10, nhiều người đến Phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn (ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành) phải quay về hoặc sang nơi khác khám bệnh vì nơi đây đóng cửa. Trước cổng phòng khám có treo tấm biển nhỏ: "Phòng khám tạm thời đóng cửa để sửa chữa" (?). Thực tế, ngay phòng khám này, bệnh nhân Dương Ngọc Hải Thụy (sinh ngày 13-1-2006) đã tử vong cách đó 2 ngày.

 

* Chết vì sốc thuốc?

 

Chúng tôi đến trại phong Bình Minh (ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) vào chiều tối 23-10. Khi nghe hỏi tìm nhà bé Thụy, mọi người tận tình chỉ đường, đồng thời bày tỏ sự thương cảm trước cái chết đột ngột của bé. Trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp, cũ kỹ, nằm cạnh vườn tre, cha mẹ của bé Thụy là Dương Văn Dây - Trần Ngọc Thủy tiếp chúng tôi. Nỗi đau quá lớn hằn rõ trên khuôn mặt của anh chị. Gia đình anh Dây có hai con, trong đó bé gái đầu được 10 tuổi, Thụy là con gái út. Vợ chồng anh đều có sức khỏe yếu. Một mình anh Dây ngày ngày đi bán vé số và bán báo dạo để nuôi cả nhà.

 

Phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn và tấm biển thông báo tạm thời đóng cửa để sửa chữa.

Chị Thủy bùi ngùi kể lại: "Xưa nay bé Thụy chưa một lần nằm viện điều trị. Khi bị bệnh, gia đình thường ra nhà thuốc, mua ít thuốc về cho cháu uống là khỏi. Cháu cũng chưa bao giờ bị co giật. Lần này, cháu bị ho và sốt nhẹ vài ngày nhưng đã đỡ sau khi được gia đình mua thuốc cho uống. Đến khoảng 2 giờ chiều 20-10, cháu bị sốt, nhức đầu nên chúng tôi cho uống nước cam, thuốc hạ sốt và lau nước để hạ nhiệt. Tối hôm ấy cháu có bị ói nhẹ vài lần. Sáng 21-10, chúng tôi đưa cháu đến điểm khám bệnh ở trong ấp. Thấy cháu sốt trên 40 độ C, nơi đây giới thiệu lên ngay Phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn để điều trị cho gần. Chúng tôi chưa đến đây lần nào và cũng chưa từng nghe đến phòng khám này, nhưng trong tình thế khẩn cấp nên nghĩ để cho ổn rồi sẽ đưa cháu lên TP.Hồ Chí Minh điều trị".

Theo gia đình, bé Thụy được đưa đến Phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn vào khoảng 8 giờ sáng ngày 21-10, trong tình trạng sốt cao nhưng không có co giật. Tại đây, bác sĩ Lê Việt Phương chẩn đoán bé sốt cao do viêm phổi. Bé được đặt viên hạ sốt vào hậu môn, dán băng hạ nhiệt lên trán và cho lau người. Khoảng 8 giờ 15, bé lên cơn co giật. Sau đó, nhiệt độ của bé từ trên 40 độ C đã giảm còn 38,5 độ C, nhưng vẫn còn mê man. Phòng khám đề nghị cho chuyển viện và gia đình đồng ý, nhưng chưa kịp... "Gần 2 tiếng sau khi vào khám, bác sĩ đã chỉ định điều dưỡng ở đây tiêm 2 mũi thuốc: mũi đầu ở vai, mũi thứ hai ở mông cho cháu trong thời gian khoảng 3 phút. Sau khi chích vài phút, cháu bị trợn mắt, ngưng thở, sùi bọt mép và tử vong..." - cha của bé Thụy kể.

 

Gia đình cho biết, sau khi bé Thụy tử vong, đại diện phòng khám đã thống nhất thỏa thuận đền bù cho gia đình 100 triệu đồng. Gia đình bé Thụy đã ký giấy cam kết không khiếu nại và đưa con về nhà chôn cất. Về nguyên nhân tử vong, được phòng khám cho là do sốc thuốc.

 

* Không gì bù đắp được

 

Phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn nằm trên quốc lộ 51, đối diện cổng của Công ty Vedan nên khá tiện lợi cho bà con khu vực Phước Thái, Tân Hiệp, Phước Bình... đến khám và điều trị trong thời gian gần đây. Phòng khám có tấm biển to, đề tên người phụ trách chuyên môn là tiến sĩ, bác sĩ Trần Công Khanh. Phòng khám thực hiện siêu âm, chụp X-quang, điện tim, xét nghiệm, nội soi, tiểu phẫu, bó bột, khám đa khoa, khám sản - nhi, tai mũi họng. Phòng khám tiến hành khám từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 18 giờ, nhận cấp cứu 24/24.

 

Bé Dương Ngọc Hải Thụy chụp ảnh khi lần đầu tiên đến chơi tại Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương, năm 2009).

Quảng cáo về nhân lực và chức năng là thế nhưng qua xác minh ban đầu, chúng tôi được biết Phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn chưa đủ điều kiện hành nghề. Một nguồn tin cũng cho hay trong ngày 23-10, phòng khám này đã được cơ quan chức năng đề nghị ngưng hoạt động. Qua trường hợp này cho thấy, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tăng cường rà soát lại mạng lưới các phòng khám đa khoa tư nhân nói riêng và cơ sở hành nghề y dược tư nhân nói chung trên địa bàn để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm, thiếu sót, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

 

Trao đổi với chúng tôi, cha của bé Thụy cho biết: "Gia đình đã thống nhất không khiếu nại sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn là qua trường hợp đau lòng này, mọi người cần có kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho con và đưa con đến đúng cơ sở y tế có uy tín để điều trị kịp thời. Các cơ sở y tế cũng cần làm hết trách nhiệm của mình để cứu người, vì bao nhiêu tiền đền bù vẫn không thể bù đắp được... Mới tháng trước, thấy cháu ngoan ngoãn, chăm học nên dì của cháu ở TP.Hồ Chí Minh có mua tặng cho chiếc bàn nhỏ để học. Tối tối, bé Thụy ngồi vào bàn nhỏ này để viết, vẽ. Chưa được bao lâu mà bàn học của cháu giờ đã được dùng làm bàn thờ...".

 

Ngọc Huế

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều
Dán phim cách nhiệt ô tô Trang chính thức Vinhome Hóc Môn Trang thammyvienngocdung.com chuyên về thẩm mỹ