Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc): Hai thầy lang có cách chữa bệnh kỳ lạ

09:12, 08/12/2009

Tin đồn về việc hai "thầy" ở xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) có khả năng "bắt" được cả "con sâu" trong đầu người bị bệnh viêm mũi, viêm xoang khiến không ít người ở trong và ngoài tỉnh đã kéo đến đây để điều trị...

Tin đồn về việc hai "thầy" ở xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) có khả năng "bắt" được cả "con sâu" trong đầu người bị bệnh viêm mũi, viêm xoang khiến không ít người ở trong và ngoài tỉnh đã kéo đến đây để điều trị...

 

* Hít ở lỗ mũi bên này, sâu phọt ra bên kia?

 

Ngày 30-11, trong vai người lái xe ôm, tôi chở chị N.A. (43 tuổi) và con, bị viêm xoang, vượt hơn 70km từ TP.Biên Hòa đến nhà "thầy" T.Đ. Dù đã gần trưa nhưng mẹ con chị A. phải ngồi chờ thầy "bắt sâu" cho 3 bệnh nhân đến trước.

 

Dụng cụ để người bệnh hít.

Sau khi lấy cái ghế nhựa cho chị A. ngồi, "thầy" đặt  thêm trước mặt chị một cái ghế nhựa. Sau đó, "thầy" đặt lên ghế này một cái thau nhôm có chứa xâm xấp nước, úp vào giữa thau nước một cái tách bằng đất nung. Xong, "thầy" đi nướng đỏ miếng sắt, có kích thước khoảng 2cmx3cm, đem đến để lên đáy cái ly, rồi lấy một "viên thuốc" to bằng viên bi, cẩn thận đặt lên miếng sắt đã được nung đỏ, làm cho "viên thuốc" bị cháy nghe xèo xèo, khói bốc lên nghi ngút.

 

Ngay sau đó, "thầy" lấy trái dừa khô (đã lột hết xơ bên ngoài, vạt rộng miệng, lấy hết cơm ở trong, khoét một lỗ nhỏ ở phía trên) úp vào thau. Công đoạn tiếp theo, "thầy" T.Đ. lấy ống tre loại nhỏ, dài khoảng 45cm đút vào lỗ của trái dừa và cẩn thận quấn thêm giấy vào để giữ cho ống tre nơi tiếp giáp với trái dừa chặt, kín. Cuối cùng, "thầy" yêu cầu chị A. đưa một đầu ống tre ấy vào mũi và hít mạnh, sau đó khì ra lỗ mũi bên kia. Cứ thế, chị A. phải thay đổi lỗ mũi hít vào và khì ra cho đến khi viên thuốc cháy hết...

 

Chị A. cố gắng làm trong thời gian khoảng 1 tiếng rưỡi, hít đến 6 "viên thuốc" theo "phác đồ điều trị" của "thầy". Trước khi đổ thau nước, "thầy" T.Đ. chỉ cho mọi người xem trong số lợn cợn có 4 "con sâu" bằng đầu kim đã bị cháy xém. Theo quan sát của chúng tôi, cái mà "thầy" T.Đ. gọi là "con sâu" thực ra chỉ là những chất thải trong viên thuốc bị đốt cháy, còn những thứ lợn cợn là do đờm, nước mũi của chị A. thải ra.

 

Lò lửa được ông T.H. dùng để nướng miếng sắt.

Sau khi chị A. được "thầy" bắt sâu, con của chị là cháu M.T. (5 tuổi) cũng được kê ghế cho ngồi và tiến hành những thao tác như thế. Tuy nhiên, khi mới hít đến "viên thuốc" thứ 2 thì cháu T. bị sặc, té nhào, mặt mày tái xanh, vã mồ hôi... Thế nhưng, sau khi T. được đỡ ngồi dậy, "thầy" T.Đ. vẫn chỉ vào 5 tép lợn cợn trong thau nước và nói: "Có 5 "con sâu" từ trong đầu cháu trôi ra. Không sao, cháu còn nhỏ, "con sâu"  yếu nên trôi ra sớm, chỉ hít 2 viên là đủ...".

Sau khi chị A. trả 160 ngàn đồng tiền công, thuốc "bắt sâu" cho hai mẹ con, "thầy" T.Đ. căn dặn: "Ngày mai và ngày mốt hai mẹ con phải đến để "bắt" tiếp. Phải "bắt" 3 ngày liên tục tại nhà thầy, sau đó về, mỗi người mua 6 viên ampiciline, uống mỗi ngày một lần 2 viên trong 3 ngày thì mới tuyệt nọc...". Trước khi rời nhà "thầy", tôi "xin" thầy T.Đ. bán 3 ngày thuốc và bộ "y cụ" để về " bắt sâu" cho bà xã cũng đang bị viêm xoang, nhưng "thầy" xua tay: "Không thể được, phải đưa con bệnh đến...!".

 

* "Bắt sâu" có khuyến mãi!

 

Cũng trên con đường đất đỏ chạy ngang qua nhiều vườn cà phê, vườn cây ăn trái, cách nhà "thầy" T.Đ. vài trăm mét là nhà "thầy" T.H. Ngày 2-12, tôi và ông H.O. (62 tuổi, ngụ ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) đến nhà "thầy" T.H. Vừa bước vào sân, chúng tôi thấy tại "phòng" chữa bệnh là cái hiên bên hông nhà đã có hai người, một nam và một nữ đang ngồi hít. Trong lúc chờ thầy nung miếng sắt, tôi và ông O. tranh thủ hỏi chuyện hai người này thì được họ cho biết nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cách đây một năm, họ đã có đến "thầy" T.Đ. "bắt  sâu" nhưng nay vẫn còn ngứa trong lỗ mũi và vẫn thường xuyên bị nhức đầu nên đến "thầy" T.H. chữa lại...

 

Bác sĩ Ngô Quang Thiện, Trưởng khoa Y học cổ truyền Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, chất atropin có trong cà độc dược có tác dụng làm co thắt các mao mạch trong mũi, làm nước mũi ngừng chảy. Từ đó, làm cho bệnh nhân lầm tưởng là bệnh đã được chữa khỏi, không biết rằng thứ mà họ sử dụng sẽ làm họ mất khả năng phân biệt các mùi.

Chừng 15 phút sau, "thầy"  T.H. trao đổi với ông O. và làm các công đoạn y như "thầy" T.Đ. đã làm. Lúc này có 3 bệnh nhân đang trị bệnh, bất ngờ có một chị bị máu trào ra mũi. "Thầy" T.H. nhanh miệng nói: "Không sao đâu, máu, mủ do bị viêm xoang theo hơi thuốc ra được là tốt...". Vừa nói, "thầy" vừa lật cái gáo dừa mà chị này đang úp để hít, cố tìm bên trong vài tép lợn cợn. Chỉ cho mọi người xem, "thầy" nói có 2 "con sâu" chưa kịp rớt xuống. "Thầy" giải thích thêm: "Tùy theo từng người bệnh, viêm xoang có 3 loại sâu: đầu đen, đầu đỏ và đầu trắng".

 

Trong khi đó, mới hít sang "viên thuốc" thứ hai, ông O. không thể hít được nữa vì vừa không biết mình đang hít thứ gì, vừa sợ cái ống tre có hợp vệ sinh không. Ông O. hỏi "thầy" xin mua thuốc và cả dụng cụ về nhà để tự hít. Thật bất ngờ, không "bảo mật" như "thầy" T.Đ., "thầy" T.H. gật đầu: "Tôi không ép người bệnh. Đến trị liên tục trong 3 ngày thì tốt, nếu bận thì 4-5 ngày đến một lần cũng được. Tiền một lần hít 6 viên thuốc chỉ 50 ngàn đồng, lần cuối cùng khuyến mãi thêm 2 viên nữa là 8 viên. Bệnh nhân tự điều trị được thì cho mua đem về nhà, nhưng sau 3 lần hít phải mua uống liên tục trong 5 ngày, mỗi ngày 2 viên ampiciline...". Sau đó, "thầy" T.H. đưa tôi và ông O. ra đám cây cà độc dược trồng trong vườn, cho biết, "viên thuốc" là trái của cây này, nhưng "thuốc" thì "gia truyền", không tiết lộ được. "Thầy" T.H. cũng khoe: "Ông T.Đ. và tôi có bà con với nhau. Tôi mới làm "thầy"  được 7 năm, còn ông T.Đ. thì làm đã mười mấy năm rồi".

 

Bệnh nhân đang hít thuốc tại nhà ông T.H.

Sau khi giao cho ông O. số thuốc còn lại cho đủ 3 lần hít (đã trừ đi 2 viên đã hít) và hai viên khuyến mãi cùng đầy đủ dụng cụ và lấy 170 ngàn đồng (trong đó 20 ngàn đồng mua dụng cụ), "thầy" T.H. còn đưa cả danh thiếp cho chúng tôi. Thấy danh thiếp ghi "Chuyên điều trị viêm xoang, viêm mũi bằng thuốc Nam", tôi hỏi "thầy" có đăng ký hành nghề với Hội Đông y không, "thầy" T.H. trả lời là không và cho biết thêm, bệnh nhân đến điều trị ở đây đông lắm, khắp các vùng từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận...

 

Qua hai ngày chứng kiến hai "thầy" T.Đ. và T.H. cho các bệnh nhân bị bệnh viêm mũi, viêm xoang hít trái cà độc dược, chúng tôi buộc phải đặt ra câu hỏi: vì sao hai "thầy" "chữa bệnh"  không giấy phép mà chưa bị xử lý và liệu cách chữa của các "thầy" có đảm bảo an toàn cho người bệnh?

Cao Thuyên

                                                    

 

 

 

 

Tin xem nhiều