Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng khám dành cho trẻ bị nhiễm HIV

02:05, 18/05/2009

Mùa này, khoa nhiễm của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai rất đông trẻ đến khám bệnh, nhưng phòng khám dành cho trẻ nhiễm HIV ở gần đó lại khá vắng vẻ. Mỗi thứ ba hàng tuần, những trẻ HIV mới đến khám và điều trị HIV cùng các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng phần lớn là những số phận đáng thương.

Mùa này, khoa nhiễm của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai rất đông trẻ đến khám bệnh, nhưng phòng khám dành cho trẻ nhiễm HIV ở gần đó lại khá vắng vẻ. Mỗi thứ ba hàng tuần, những trẻ HIV mới đến khám và điều trị HIV cùng các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng phần lớn là những số phận đáng thương. 

 

Mỗi lần cùng bà ngoại đến Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tái khám, bé H. (ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) lại tỏ ra thích thú khi được chạy nhảy, vui chơi với các bạn cùng trang lứa. Bởi ở nhà, hầu như bé H. suốt ngày phải ở trong nhà do hàng xóm tránh tiếp xúc vì biết bé và gia đình có người chết vì AIDS. Năm nay 3 tuổi, nhưng bé H. đã sớm mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ và vài tháng sau khi H. chào đời thì mẹ cũng ra đi vì AIDS. Từ đó M. sống với bà ngoại và chịu chung số phận có HIV như cha mẹ mình. Mùa mưa, như nhiều trẻ em khác, bé H. cũng bị mắc bệnh tiêu chảy, viêm đường hô hấp, nấm miệng nên cứ cách tuần, bà ngoại lại phải đưa H. đến bệnh viện để điều trị. Bà lo lắng vì tuổi cao, sức yếu, mai này nằm xuống, ai sẽ thay bà chăm sóc bé H.

 

Cũng thương tâm như số phận bé H., em N., 9 tuổi, ở phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) còn cha mà cũng như không khi N. phải ở với bà ngoại. Sau khi có đứa con đầu lòng là chị gái của N., cha em vướng vào tệ nạn tiêm chích ma túy rồi nhiễm HIV về lây cho mẹ N. Do mẹ em không biết mình bị nhiễm HIV, không được uống thuốc dự phòng khi mang thai nên sinh ra N. đã nhiễm HIV từ mẹ. Khi N. được 6 tuổi thì cha đi tù, rồi mẹ cũng qua đời vì AIDS, hai chị em N. về ở với bà ngoại. Thấy thằng cháu nuôi hoài không lớn, tay chân lại nổi đầy mụn nhọt, hay bị bệnh nên bà ngoại đưa N. đến bệnh viện và biết N. đã bị nhiễm HIV. Tuy đã  9 tuổi, nhưng N. chỉ nặng 16kg, bệnh triền miên, ăn uống kém, càng ngày bà ngoại càng phải chăm sóc vất vả.

 

Tâm sự với chúng tôi, chị Lê Thị Kim Quy, điều dưỡng trưởng khoa làm việc tại phòng khám này, cho biết: "Hầu hết trẻ nhiễm  HIV đến điều trị tại đây có hoàn cảnh rất thương tâm: gia đình nghèo, sớm mồ côi do cha mẹ mất vì AIDS, có cháu ở với ông bà, có cháu ở với cô dì, chú bác nên việc chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dưỡng rất hạn chế. Có những bé may mắn còn cha mẹ, nhưng cả hai lại thất nghiệp hoặc không có sức khỏe để làm việc vì cũng phải đối mặt với các bệnh nhiễm trùng cơ hội, vì thế điều kiện chăm sóc con cũng kém, các bé đến đây thường ở thể suy dinh dưỡng độ 2, độ 3".

 

Bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Phó khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai - người trực tiếp khám và điều trị cho các bệnh nhi HIV, cho biết: "Như nhiều trẻ khác, các trẻ nhiễm HIV cũng bị nhiễm những bệnh do thay đổi thời tiết. Do sức đề kháng kém nên các cháu dễ nhiễm hơn, điều trị kéo dài hơn và phải uống nhiều thuốc hơn các bé cùng bệnh nhưng không có HIV. Ngoài ra, các cháu còn phải uống thuốc ARV. Khi điều trị thuốc này đòi hỏi bệnh nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc. Nhiều cháu ở với ông bà nhưng ông bà hay quên, cô dì chú bác nhiều khi đi làm xa không nhắc nhở trẻ uống thuốc hoặc quên cả ngày đưa đi tái khám, vì thế điều trị HIV cho trẻ trong những trường hợp này rất dễ bị kháng thuốc".

 

Chưa có con số thống kê đầy đủ về số trẻ nhiễm HIV trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng theo Trung tâm phòng chống AIDS Đồng Nai, hiện có khoảng 100 trẻ nhiễm HIV được chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Dù được thành lập từ tháng 11-2008, nhưng phòng khám của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai mới chỉ điều trị thường xuyên cho khoảng 35 em nhiễm HIV, số còn lại không điều  trị hoặc được người thân đưa đi nơi khác điều trị HIV...

Phương Uyên

Tin xem nhiều