
Nhu cầu được vui chơi, giải trí của học sinh, sinh viên ngày càng cao sau những giờ học căng thẳng. Nhưng có một thực tế hiện nay là sân chơi dành cho đối tượng này còn quá ít và nghèo nàn...
Nhu cầu được vui chơi, giải trí của học sinh, sinh viên ngày càng cao sau những giờ học căng thẳng. Nhưng có một thực tế hiện nay là sân chơi dành cho đối tượng này còn quá ít và nghèo nàn...
* Khó tìm sân chơi
Là sinh viên ngoại tỉnh, tới TP.Biên Hòa học đại học, hiện Phạm Mạnh Hùng đã là sinh viên năm thứ 3 của Trường đại học Lạc Hồng. Gần 3 năm nay, các điểm vui chơi ở TP.Biên Hòa gần như Hùng đã thuộc trong lòng bàn tay. Hùng cho biết: "Ngày mới tới TP.Biên Hòa, mình thường đạp xe đến Công viên Biên Hùng, thi thoảng ra công viên Nguyễn Văn Trị ngắm cảnh, nhưng riết cũng thấy chán, vì chẳng có gì hấp dẫn. Các điểm vui chơi khác thì khó tìm và ít quá".
Ở phường Bửu Long, nơi đây tập trung phần lớn số sinh viên của Trường đại học Lạc Hồng thuê nhà trọ, các quán bida lúc nào cũng đông đúc. Trò chơi này tưởng chỉ dành cho các sinh viên nam, nhưng cũng có cả những sinh viên nữ tham gia.
Ở một con hẻm ở tổ 12, khu phố 1, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), trong hẻm có 3 tiệm internet nằm gần nhau, lúc nào cũng đông khách, mà đa phần là học sinh từ tiểu học tới trung học phổ thông. Các em tới đây không phải để truy cập những thông tin, tài liệu phục vụ cho việc học tập và trò "chát" nay cũng đã xưa. Các em chủ yếu vào để chơi game online, một thứ trò chơi trực tuyến, đa phần là những game có tính chất bạo lực đối kháng, bắn, chém, giết... đang ngày càng phổ biến và hấp dẫn.
Vũ trường, quán bar, là những địa điểm giải trí vốn thường chỉ dành cho "dân chơi" túi rủng rỉnh tiền, vì ở đó cái gì cũng đắt gấp đôi, gấp ba so với giá trị thực của nó, nhưng không ít học sinh, sinh viên cũng đã tìm đến đây, biến "sân chơi" này thành "sân chơi" của mình.
* Tự tạo sân chơi
Hiện nay, sinh hoạt Đoàn, Hội của học sinh, sinh viên chủ yếu diễn ra trong nhà trường. Tuy nhiên, với những học sinh phổ thông, chương trình học đang bị quá tải, một buổi học trên lớp, các buổi còn lại phải lo "chạy sô" học thêm. Mà tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trường thì lúc nào cũng trong tình trạng bị thiếu kinh phí, một năm chỉ tổ chức một số hoạt động lớn.
Trao đổi với chúng tôi, cán bộ Đoàn của một trường cao đẳng, cho biết: "Đoàn trường có 5 CLB, gồm: bóng đá, khiêu vũ, ngoại ngữ, võ thuật, văn nghệ, nhưng chỉ có một CLB duy trì được hoạt động thường xuyên. Toàn bộ kinh phí do các sinh viên tự đóng góp để mua trang phục, thuê sân bãi và nhiều chi phí khác khi sinh hoạt". Cũng cùng trong tình trạng này, Bí thư Đoàn Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai, tâm sự:"Rất khó để tạo ra và duy trì được các sân chơi cho sinh viên vì rất eo hẹp".
Là một trường đại học có đông sinh viên, Hội Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng hiện có 20 CLB của sinh viên, chủ yếu do các khoa tự thành lập. Anh Lê Sơn Quang, Chủ tịch Hội Sinh viên, cho biết: "Hội sinh viên mỗi học kỳ hỗ trợ cho các CLB một số kinh phí hoạt động nhất định, giáo viên hỗ trợ về chuyên môn, một số CLB như: tự động hóa, ngoại ngữ, robocon... thì được nhà trường tài trợ toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, cũng có một số CLB khác hoạt động còn khó khăn, do chưa có được nội dung hấp dẫn".
Trong cuộc sống hối hả của cơ chế thị trường, các bậc phụ huynh ngày càng bận bịu nhiều hơn với công việc, nhiều bậc phụ huynh còn có tư tưởng "giao khoán" con mình cho nhà trường giáo dục, mà quên con cái của mình, ngoài giờ học thì chơi cái gì và chơi ở đâu? Nhất là những sinh viên sống xa nhà, thì việc quản lý của phụ huynh lại càng khó, nếu sinh viên không có ý thức tự "quản lý" mình. Điều đó càng chứng tỏ, vai trò quan trọng của Đoàn, Hội trong các trường hiện nay, trong việc tạo ra sân chơi, thu hút được sinh viên tham gia.
Công Nghĩa














