Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ khoa Trường đại học ngoại thương TP. Hồ Chí Minh Phạm Đăng Khoa:
Có công mài sắt...

08:08, 03/08/2009

Với kết quả 29,5 điểm (Toán: 9,5; Lý: 10; Hóa: 10), Phạm Đăng Khoa, học sinh lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP. Biên Hòa) đã trở thành thủ khoa Trường đại học ngoại thương TP.Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh năm nay.

 

Với kết quả 29,5 điểm (Toán: 9,5; Lý: 10; Hóa: 10), Phạm Đăng Khoa, học sinh lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP. Biên Hòa) đã trở thành thủ khoa Trường đại học ngoại thương TP.Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh năm nay.

 

Danh hiệu này với Khoa không bất ngờ lắm bởi lúc thi xong, rà lại kết quả và xem đáp án trên báo, Khoa tự chấm mình đạt 29,5 điểm. "Em làm tốt các môn Lý, Hóa, chỉ sơ suất một chi tiết nhỏ ở môn Toán, nếu không sẽ có ba điểm 10 tròn trịa" - nhớ lại kết quả làm bài, Khoa cứ thấy tiếc tiếc. Bên cạnh kết quả này, kết quả dự thi khối B vào Trường đại học khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh của Khoa được 28 điểm. 

 

Rất khiêm tốn không nhận mình là người thông minh nhưng kết quả học tập của Khoa rất đáng để bạn bè trong lớp nể phục: 12 năm liền là học sinh giỏi, luôn giành thứ hạng nhất, nhì trong lớp. Đặc biệt với môn Hóa, Khoa đoạt hàng loạt giải thưởng: giải nhất cấp thành phố, cấp tỉnh suốt nhiều năm; giải nhất cấp tỉnh các kỳ thi học sinh giỏi lớp 10, 11, 12; giải nhì quốc gia lớp 12; giải nhất khu vực giải Toán bằng máy tính, huy chương vàng Olympic 30-4... Được triệu tập vào đội dự tuyển dự thi quốc tế môn Hóa, cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12 trên 9,7, Khoa được miễn thi tốt nghiệp THPT.

 

Nói về kết quả học tập của mình, Khoa cho rằng mình may mắn khi có ba mẹ rất quan tâm đến việc học của con cái và có được thầy cô tận tình. Cuộc trò chuyện với cậu học trò trường chuyên về phương pháp học tập dường như nghe khá đơn giản nhưng rất thú vị và hiệu quả. Khoa nói: "Thông minh có thể do tố chất nhưng sự cần cù, kiên nhẫn và ý thức học tập là do rèn luyện mà có. Em được ba mẹ rèn cho tính tự học từ nhỏ và dành điều kiện tốt nhất nên nhiệm vụ là phải cố gắng hết mình. Hồi nhỏ, bản thân em rất ngại học Toán, nhưng em quyết vượt qua bằng cách giải bài tập thiệt nhiều, riết đâm ra yêu thích. Những môn như Sử, Địa, Văn tài giỏi mấy cũng không cách gì học thuộc lòng nên phải biết hệ thống các vấn đề, học theo tiêu đề, tiêu điểm và đọc nhiều sách. Em dành nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu, thảo luận với bạn bè, thầy cô, tự ý thức học. Áp lực trường chuyên là có nhưng không phải dân trường chuyên là chỉ biết học. Đọc sách, xem phim, tham gia các hoạt động Đoàn là niềm vui và cách giải trí bổ ích, giúp em học tốt hơn".

 

Phạm Đăng Khoa từng là gương mặt đoạt giải nhất kỳ thi tuần và lọt vào vòng thi tháng Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do VTV tổ chức. Trước đó, Khoa cũng từng tham gia và trả lời đến câu hỏi thứ 13 cuộc thi Rồng Vàng do HTV tổ chức.

Bùi Trang

 

Tin xem nhiều