
Câu chuyện từ thợ trở thành thầy, lại là thầy giỏi cấp quốc gia của Lê Bình Mỹ (ảnh) sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nhưng Lê Bình Mỹ nói đó là những bước đi chậm mà chắc trên con đường của niềm say mê và ý chí cầu tiến...
Câu chuyện từ thợ trở thành thầy, lại là thầy giỏi cấp quốc gia của Lê Bình Mỹ (ảnh) sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nhưng Lê Bình Mỹ nói đó là những bước đi chậm mà chắc trên con đường của niềm say mê và ý chí cầu tiến...
* Từ thợ đến thầy...
Năm học lớp 12, Lê Bình Mỹ âm thầm nộp đơn vào trung cấp nghề khiến nhiều bạn bè ngạc nhiên. Mỹ học rất khá các môn tự nhiên, kinh tế gia đình đủ sức nuôi ăn học nếu Mỹ vào đại học. Thế nhưng, bài tính của Mỹ khá đơn giản: "Học trung cấp vừa ít thời gian, học phí ít lại nhanh ra trường, tay nghề vững, dễ có việc làm, nhanh có thu nhập". 18 tuổi, Mỹ chỉ ao ước có một nghề trong tay, sớm kiếm tiền trang trải chi phí cho bản thân, chấm dứt chuyện tiêu tiền do ba mẹ chu cấp.
Vốn yêu thích vi tính, mong muốn trở thành một người thợ, Mỹ chọn học một khóa kế toán - tin học. Học được hơn một tháng, Mỹ quyết định bỏ khi phát hiện mình không phù hợp vì chương trình thiên về kế toán hơn tin học.
Suy nghĩ kỹ, Mỹ ghi danh học một khóa trung cấp kỹ thuật viên tin học tại Trung tâm dạy nghề Bách Khoa (Biên Hòa). Khóa học kéo dài 2 năm nhưng mới hơn một năm, Mỹ đã đi sửa máy tính, dạy kèm tại gia, hoặc ai nhờ thiết kế gì cũng nhận. Đó là những công việc mà Mỹ nhận làm thêm "một phần cho có thu nhập, nhưng cái cần hơn là có việc cho mình thực hành những gì đã học" - Mỹ giải thích.
Trung tâm Bách Khoa tổ chức thi tay nghề, Mỹ đứng đầu và được cử tham gia hội thi tay nghề trẻ cấp tỉnh năm 2003, tiếp đó Mỹ đoạt luôn giải nhất tỉnh rồi giải khuyến khích cấp quốc gia. Với kết quả này, dù chưa học xong nhưng Mỹ đã được trung tâm mời vào vị trí trợ giảng. Mỗi ngày trợ giảng từ 8-10 tiết, thu nhập gần 3 triệu đồng/tháng. "Thu nhập đó tính ra khá cao so với trình độ chưa hoàn chỉnh của một học viên. Nhưng đó không phải là cái đích mà tôi mong muốn" - Mỹ cho biết.
Học xong chương trình trung cấp, được trung tâm giữ lại làm trợ giảng và sau này ký hợp đồng làm giáo viên, Mỹ đã sắp xếp thời gian học liên thông cử nhân tin học của Trường đại học Đà Lạt liên kết với trung tâm này. Không chỉ đứng lớp, anh còn được trung tâm phân công dạy nâng cao, bồi dưỡng học viên dự thi tay nghề trẻ. Ba năm giảng dạy, anh đã có hai lứa học trò đoạt giải nhất tay nghề trẻ cấp tỉnh và quốc gia. Bản thân anh đã đoạt giải nhất hội giảng giáo viên giỏi nghề cấp tỉnh năm 2007. Và mới nhất là giải nhất hội giảng giáo viên giỏi nghề toàn quốc vừa diễn ra vào giữa tháng 7 này tại Bình Định.
* Nghị lực của thầy giáo trẻ
Tại hội giảng toàn quốc 2009, bài giảng "Trộn thư" của thầy giáo Lê Bình Mỹ được hội đồng giám khảo đánh giá rất cao, giành giải nhất và giành luôn giải bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất, góp phần đưa đoàn Đồng Nai xếp vị trí thứ ba toàn đoàn.
Nhưng ít ai biết Lê Bình Mỹ đã thực hiện bài giảng đó trong tâm trạng hết sức đau lòng. Cùng đoàn giáo viên Đồng Nai ra Quy Nhơn ngày 12-7, theo lịch, chiều 15-7 Mỹ thi phần bảo vệ sáng kiến kinh nghiệm và sáng 16-7 thi thao giảng. Thế nhưng khi mới vừa hoàn thành phần bảo vệ sáng kiến kinh nghiệm, đang chờ hội đồng nhận xét, Mỹ đã nhận được tin báo: ba anh mất vì đột quỵ.
"Tôi nghe tin mà điếng cả người vì sức khỏe ba tôi vốn không có vấn đề gì. Mới đêm hôm trước, ba tôi còn điện thoại nói chuyện, dặn dò và động viên tôi thi tốt". Trưởng đoàn quyết định cho anh về ngay trong buổi chiều hôm đó. "Nhưng đi được một đoạn, mẹ tôi điện thoại, động viên tôi quay trở lại và cố gắng thi, hoàn thành nhiệm vụ của đoàn. Đó cũng là lời dặn dò, mong mỏi cuối cùng mà ba nói với mẹ ngay buổi chiều lúc tôi đang thi. Ông rất vui và tin tưởng tôi thi sẽ thành công" - anh xúc động kể.
Rất đắn đo nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình và lời nhắn nhủ của ba, anh quyết định trở lại với hội thi. Có lẽ đó là đêm rất dài và đầy tâm trạng nhất cuộc đời thầy giáo trẻ. Anh Mỹ nói rằng, đó là đêm anh không cách gì tập trung được dù trưởng đoàn, đồng nghiệp, anh em an ủi, động viên rất nhiều. Lúc đó anh cũng nhủ lòng sẽ cố gắng hoàn thành bài giảng chứ không nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt nhất được.
Những đồng nghiệp có mặt dự tiết giảng của anh ở Bình Định kể rằng, dù tâm trạng rối bời nhưng thầy Mỹ vẫn giữ được bình tĩnh, sự tự tin và là một trong số rất ít tiết giảng được hội đồng giám khảo đánh giá hay, lạ và hiệu quả. Ba ngày sau, bài giảng của anh được thông báo đoạt giải nhất - giải nhất duy nhất của đoàn Đồng Nai tại hội giảng lần này...
Thu Trang





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







