Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trao học bổng Chắp cánh ước mơ cho nữ sinh nghèo trước thềm năm mới

Thu Hiền
17:26, 09/02/2026

(ĐN) - Ngày 9-2, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” (lần thứ 127) cho em Vũ Hoàng Huyền Anh, lớp 12B2, Trường THPT Võ Trường Toản, xã Xuân Đông.

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai trao học bổng 30 triệu đồng cho em Vũ Hoàng Huyền Anh. Ảnh: Phú Quý
Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai trao học bổng 30 triệu đồng cho em Vũ Hoàng Huyền Anh. Ảnh: Phú Quý

Huyền Anh có thành tích 12 năm học giỏi, xuất sắc. Em khao khát bước vào giảng đường đại học sư phạm, được đứng trên bục giảng, truyền tải kiến thức môn Hóa học. Thế nhưng, trước kỳ thi quan trọng, Huyền Anh lại đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

Biến cố khốn cùng xảy ra từ 8 năm trước, ba của em qua đời vì u não, để lại khoản nợ lớn khiến gia đình Huyền Anh phải bán nhà, dắt díu nhau về tá túc trên mảnh đất của ông bà ngoại. Gánh nặng gia đình đặt lên vai người mẹ với cân nặng chưa đầy 42kg, lại mang trong mình đủ thứ bệnh tật, từ tiểu đường đến thoái hóa cột sống… Mặc cho sức khỏe yếu, mẹ của Huyền Anh vẫn gồng mình đi làm với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Thu nhập ấy rất khó để mẹ của Huyền Anh trang trải chi phí chăm nuôi bà nội già yếu và chi phí học tập của 3 đứa con.

Ngay tại buổi lễ kết nối, em Vũ Hoàng Huyền Anh đã được đón nhận tổng số tiền học bổng 81,5 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình đã công bố phương án sử dụng như sau: tặng một phần quà Tết trị giá 1,5 triệu đồng; 80 triệu đồng gửi sổ tiết kiệm để Huyền Anh chi dùng cho học tập trong những năm học sắp tới.

 
Các tổ chức, cá nhân, các đội, nhóm thiện nguyện và thầy cô trao học bổng và động viên em Vũ Hoàng Huyền Anh tiếp tục nỗ lực vượt khó, học giỏi để ước mơ sư phạm trở thành hiện thực. Ảnh: Phú Quý
Các tổ chức, cá nhân, các đội, nhóm thiện nguyện và thầy cô trao học bổng và động viên em Vũ Hoàng Huyền Anh tiếp tục nỗ lực vượt khó, học giỏi để ước mơ sư phạm trở thành hiện thực. Ảnh: Phú Quý

Cầm trên tay món quà nặng nghĩa ân tình, Huyền Anh không thể giấu những giọt nước mắt hạnh phúc. Em xúc động bày tỏ: “Nếu chương trình không kịp đến, thì xuân này, em vẫn chỉ lặng lẽ, thấp thỏm nỗi lo nghỉ học giữa chừng. Cảm ơn chương trình và những tấm lòng nhân ái đã trao cho em "chiếc phao cứu sinh" để em có thể viết tiếp giấc mơ sư phạm của mình. Đây có lẽ là cái Tết ấm áp nhất, đủ đầy nhất của gia đình em kể từ thưở bé tới giờ”.

Niềm tin trong ánh mắt của người trao đi và hạnh phúc trong ánh mắt của các em học sinh khó khăn khi được nhận học bổng - đó chính động lực để chương trình Chắp cánh ước mơ tiếp tục hành trình năm thứ 12. Qua đó trợ giúp kịp thời cho nhiều “cánh én nhỏ” vững tin, bay cao, bay xa, dệt thêu hương sắc mùa xuân rực rỡ cho quê hương Đồng Nai.

Thu Hiền

Tin xem nhiều