Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

'Chia sẻ nỗi đau' thắp lên ngọn lửa hy vọng cho một mái nhà

Thu Hiền
17:39, 18/03/2026

(ĐN) - Ngày 18-3, chương trình kết nối “Chia sẻ nỗi đau” đã kịp thời đến với gia đình chị Thị Tư (ấp Đông Hồ, xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai), người phụ nữ S’tiêng đang "gồng gánh" nghịch cảnh trớ trêu.

Chị Tư không có con, nhưng số phận run rủi khiến chị trở thành "mẹ" của 3 đứa cháu mồ côi tội nghiệp. Bi kịch nối tiếp bi kịch, 3 năm trước em gái của chị qua đời vì nhồi máu cơ tim, em rể đã dứt áo bỏ đi biệt tích. Đến đầu tháng 3-2026, người chồng - trụ cột gia đình của chị Tư cũng đã trút hơi thở cuối cùng vì bạo bệnh ung thư gan. Trên đôi vai gầy guộc của người phụ nữ S'tiêng ấy, ngoài 3 đứa cháu cút côi còn là gánh nặng mẹ già sức yếu (75 tuổi) và người em trai bị động kinh với những cơn co giật ngày càng dày đặc vì không có tiền mua thuốc điều trị.

Công việc làm thuê của chị tại xưởng gỗ địa phương với mức thu nhập ít ỏi (4 triệu đồng/tháng), khiến bữa ăn hàng ngày của 6 mảnh đời luôn trong tình cảnh bữa đói bữa no.

Ông Lê Hoàng Vinh, đại diện nhà tài trợ chính Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương (phường Bình Phước), trao hỗ trợ 10 triệu đồng. Ảnh: Thu Hiền
Ông Lê Hoàng Vinh, đại diện nhà tài trợ chính Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương (phường Bình Phước), trao hỗ trợ 10 triệu đồng. Ảnh: Thu Hiền

Đồng cảm và xót xa, chương trình "Chia sẻ nỗi đau" do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã kết nối, kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng.

Buổi kết nối càng trở nên ấm áp khi có sự đồng hành của nhà tài trợ chính là Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương và các đơn vị đồng tài trợ: Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước, đại diện chính quyền địa phương xã Tân Hưng và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh.

“Với tinh thần chung tay vỗ nên kêu... mỗi phần quà trao đi không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin được gửi lại cho những người khốn khó” - bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Những phần quà ý nghĩa từ các đơn vị đồng tài trợ. Ảnh: Thu Hiền

Với tất cả tấm lòng của các nhà hảo tâm, số tiền hỗ trợ gia đình chị Thị Tư đã lên tới 127 triệu đồng. Để đảm bảo nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích và mang lại giá trị lâu dài, Ban tổ chức đã thống nhất phương án quản lý và sử dụng nguồn kinh phí như sau: 5 triệu đồng chi phí sinh hoạt tức thời, 4 triệu đồng khám bệnh và mua thuốc điều trị cho em trai chị Tư, 13 triệu đồng mua xe đạp điện cho các cháu nhỏ tiếp tục đến trường, 55 triệu đồng xây thêm phòng ngủ và cải tạo căn bếp xập xệ, 50 triệu đồng gửi tiết kiệm do chị Thị Tư đứng tên và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng đồng quản lý.

Các nhà tài trợ, câu lạc bộ và đội, nhóm thiện nguyện lần lượt trao tận tay số tiền hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho gia đình chị Thị Tư vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Thu Hiền
Các nhà tài trợ, câu lạc bộ và đội, nhóm thiện nguyện lần lượt trao tận tay số tiền hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho gia đình chị Thị Tư vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Thu Hiền

Nâng niu số tiền hỗ trợ trên tay cùng những nhu yếu phẩm  vừa được trao tặng, chị Thị Tư nghẹn ngào trong nước mắt: “Tôi chưa bao giờ dám mơ có được số tiền lớn thế này. Từ nay gia đình tôi sẽ có mái ấm gọn gàng, không còn sợ nắng mưa nữa; em trai tôi có thêm viên thuốc, các cháu tôi lại được tiếp tục đến trường. Cảm ơn chương trình và các nhà tài trợ rất nhiều!”.

Khép lại hành trình "Chia sẻ nỗi đau" tháng 3-2026, nhưng hơi ấm từ lòng nhân ái vẫn sẽ còn ở lại, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho một mái nhà. Dông bão đã lùi xa sau cánh cửa, nhường chỗ cho một khởi đầu mới - nơi tiếng cười trẻ thơ được tiếp nối bằng con chữ và nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm của sự tử tế giữa cuộc đời.

Thu Hiền

Tin xem nhiều