Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Rực lửa nhạc mừng World Cup

09:06, 14/06/2014

Đến hẹn lại lên, các ngôi sao âm nhạc lại đem đến cho công chúng vài bản "hit" có thể đồng ca hay ngâm nga một mình hòa điệu với những cung bậc cảm xúc từ sân cỏ.

 

Đến hẹn lại lên, các ngôi sao âm nhạc lại đem đến cho công chúng vài bản “hit” có thể đồng ca hay ngâm nga một mình hòa điệu với những cung bậc cảm xúc từ sân cỏ.

Shakira trong video ca khúc La La La.
Shakira trong video ca khúc La La La.

Đã thành thông lệ kể từ World Cup năm 1962 ở Chile, cứ vào mùa hội đỉnh cao của bóng đá thế giới, FIFA lại chọn tung ra từ 1-3 bài hát làm ca khúc chính thức để khuấy động, giúp vui cho các đám đông bên ngoài sân cỏ hoặc sau màn hình tivi. Phần lớn các khúc này được trình bày ở dạng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, một số có cả hai phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng địa phương nơi đăng cai tổ chức.

Nhưng dù là tiếng gì, thì công chúng có khi chẳng cần phải hiểu, chỉ cần có những đoạn cao trào đầy hứng khởi giúp họ có thể cùng nhau hô vang trong vui vẻ. Chẳng hạn như đến giờ chẳng ai có thể quên anh chàng đẹp trai Ricky Martin đã khuấy động khắp thế giới trong cả mùa World Cup 1998 ở Pháp, chỉ bằng mấy tiếng “go, go, go, ale, ale, ale” trong bài The Cup of Life. Đây cũng là một trong những bài chào mừng cúp bóng đá thế giới thành công nhất.

Ở kỳ hội này, bên cạnh nhiều bài hát bên lề, FIFA chọn 3 ca khúc chính thức gồm We Are One, qua trình bày của Pittbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte; We Will Find A Way của Carlos Santana, Wyclef, Avicii, Alexandre Pires; và Tatu Bom de Bola của Arlindo. Cả 3 bài hát đều rộn ràng những giai điệu đậm chất Mỹ Latinh, như đúng nơi mà World Cup năm nay diễn ra. Tuy nhiên, tình hình hiện nay là có một bài hát bên lề còn “nóng” hơn cả ca khúc chính thức - La La La của Shakira, nữ ca sĩ 37 tuổi người Colombia. Cô đào hát hay múa bụng giỏi này được mệnh danh “nữ hoàng các kỳ World Cup”, khi 2 lần trước cô đều có ca khúc trình diễn trong lễ khai mạc hoặc bế mạc. Thú vị hơn, Shakira lại chính là “fan” cuồng của bóng đá, người yêu của cô là Gerard Piqué, đang khoác áo trung vệ ở câu lạc bộ Barcelona. Năm ngoái, cả hai cùng chào đón một nhóc tì. Trong video La La La, nhóc tì này xuất hiện trong cảnh đá một trái banh. Video này còn “nóng” bởi có mặt một loạt ngôi sao bóng đá: Lionel Messi, Cesc Fabregas, Eric Abidal, Neymar, James Rodriguez, Sergio Aguero, Radamel Falcao. Và quan trọng hơn, Shakira lại một lần nữa khiến người nghe muốn cùng cô lắc lư trong niềm vui hướng về trái bóng lăn.

Nam Vũ

 

 

 

 

Tin xem nhiều